Lúc 17 giờ 30 ngày 20/3/2025, tại Nhà thờ Du Sinh, Giáo hạt Đà Lạt, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh- Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ Du Sinh.
Đồng tế với ngài có Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – Tổng Đại diện, Cha Phaolô Nguyễn Công Phương – Quản hạt Đà Lạt, Cha Phó Giám tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam, Cha Gioan Baotixita Đoàn Minh Sáng – Quản xứ Giáo xứ Du Sinh, cùng quý Cha các dòng tu và giáo hạt.
Tham dự thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, khách mời và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Vòng xoay lịch sử 70 năm hình thành và phát triển.
Trước khi vào thánh lễ, cộng đoàn được xem lại các thước phim lược sử 70 năm Giáo xứ Du Sinh hình thành và phát triển, với rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Đó là những dấu ấn không phai trong lòng từng giáo dân Du Sinh.
Giai đoạn 1: 1955-1968 – Thành lập và phồn thịnh: Năm 1955, cha Thiên Phong Bửu Dưỡng dòng Đa Minh đã quy tụ các gia đình di cư từ Bắc và Nam, lập nên trại định cư Du Sinh. Hai từ: “Du Sinh” – “Đi và sống”, được Cha Bửu Dưỡng phiên âm Hán Việt từ Giuse, như Giuse tản cư sang Ai Cập, như thầm nhắc cho giáo dân rằng: Họ đã ra đi và tới đây để sống, để hy vọng, và Cha đã dẫn dắt họ làm tốt điều đó. Cha cũng đã chọn Thánh Giuse làm Thánh Bổn mạng cho trại định cư này. Đầu năm 1956, nhà thờ Du Sinh được ngài khởi công xây dựng theo lối kiến trúc Á Đông và hoa văn cung đình Huế. Lễ Giáng sinh 1957, giáo xứ được tham dự thánh lễ đầu tiên trong ngôi nhà thờ mới. Tiếp theo, nhiều công trình khác cũng lần lượt được xây cất như nhà xứ, trường học, viện Dục Anh, Thủy Dung động, câu lạc bộ…
Giai đoạn 2: 1968 – 1975: Đau thương và đổ nát: Đang phồn thịnh thì biến cố tết năm Mậu Thân 1968 xảy ra, nhà xứ bị thiêu hủy, nhà thờ bị hư hại nặng, các công trình khác cũng tan hoang. Dù không bị thiệt hại về người nhưng 97 nóc nhà đã bị cháy hoàn toàn, giáo dân buộc phải chạy đi tạm trú tại một vài nơi an toàn khác tại Dalat.
Giai đoạn 3: 1975 – 1995: Khó khăn chồng chất: Với biến cố lịch sử của đất nước, một lần nữa giáo xứ lại từng bước vượt qua những khó khăn. Giáo dân vẫn được dự lễ, nhưng các sinh hoạt diễn ra cầm chừng và lặng lẽ. Phải mất một thời gian dài sau đó, khi kinh tế ổn định hơn, đời sống của giáo xứ mới dần dần khởi sắc.
Giai đoạn 1995 đến nay: Ổn định và phát triển: Năm tháng dù có qua đi, nhưng khắc sâu trong tâm trí của từng giáo dân sẽ là hình ảnh các vị mục từ hiền từ, ấm áp từ thuở khai sinh đến bây giờ.Số giáo dân trong xứ gia tăng. Sự hiện diện của các cộng đoàn tu trì như dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxicô, Dòng Đức Bà, Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm và dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum giúp cho giáo dân tại Du Sinh trưởng thành về đức tin qua các hoạt động tông đồ của mình. Mối tương quan giữa các Dòng tu với Giáo xứ thật gần gũi và mật thiết.
Đặc biệt, năm 5 năm trở lại đây, với tài quản trị mục vụ của Cha Quản xứ Gioan Baotixita Đoàn Minh Sáng, các hội đoàn ngày càng đi vào nền nếp, phát triển cả về chất lẫn về lượng, Giáo xứ có năm ca đoàn, có Hội Gia trưởng, Hội Hiền mẫu, Hội Legio, Hội Phan Sinh Tại Thế, nhóm Giới trẻ Phan Sinh. Một nét chấm phá đặc biệt là giáo xứ có Hội Thiện nguyện (hỗ trợ hoàn toàn miễn phí xe tang đưa thi hài người qua đời cả trong và ngoài xứ đi an táng hoặc hỏa thiêu)
Sau bao thăng trầm, Giáo xứ Du Sinh đã kết thành một khối gắn kết chặt chẽ, hiệp nhất, tinh thần phục vụ. Mọi cộng đoàn, hội đoàn, mọi gia đình và từng giáo dân, tất cả đều chung tay góp sức, hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển, sự phồn vinh của giáo xứ.
Thánh Giuse bảo vệ Giáo xứ Du Sinh
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Đaminh mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn trong ngày hồng phúc kỷ niệm 70 năm Giáo xứ Du Sinh hình thành và phát triển. Theo Đức cha, Giáo xứ Du Sinh đang tưởng niệm quá khứ, sống với thực tại và hướng về tương lai luôn có gió của Chúa Thánh Thần thổi vào và luôn có Thánh Giuse gìn giữ.
Trong bài giảng, Đức cha Đaminh nhắn nhủ với Giáo xứ Du sinh với niềm vui, tạ ơn đánh dấu sự phát triển tiến về phía trước như lòng Chúa ước mong. Qua bài đọc trích sách Samuel quyển 2, thư của thánh Phaolô gởi tín hữu Roma và bài Tin mừng theo thánh Matthêu, Đức Cha nhấn mạnh đến ba điểm chính là: Vua Đavít với Lòng Thành muốn xây dựng một ngôi nhà xứng đáng cho Chúa ngự, tổ phụ Abraham với Lòng Tin mạnh mẽ và kiên vững, mau mắn vâng phục Thiên Chúa và Thánh Giuse, người Công chính.
Thánh Giuse là hậu duệ Vua Đavit, là dòng dõi Abraham, nên Ngài thừa kế lòng tin và lòng thành của các ngài. Là người Công chính, ThánhGiuse vâng phục Thiên Chúa trên hết, sẵn sàng cống hiến cho Chúa tất cả và cư xử đầy nhân ái với tha nhân. “Khi tỉnh thức, Giuse thực hiện như lời Chúa dạy.”
Nhìn lại lịch sử Giáo xứ Du Sinh 70 năm qua, Thánh Giuse đã bảo vệ giáo xứ qua biết bao thăng trầm, giúp giáo xứ phát triển vượt qua những khó khăn thử thách. Qua bao đời các Cha Quản xứ, đã xây dựng nên một Giáo xứ Du Sinh hiệp nhất, nhiệt thành, năng động, sống bác ái, quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ những người nghèo túng cả thể xác lẫn tâm hồn, để hiện thực hoá “thương người có 14 mối, thương xác 7 mối”, đó là sức mạnh của việc truyền giáo được lan toả. Xin thánh Giuse bầu cử cho giáo xứ noi gương thánh Giuse sống công chính với Chúa, hết mình với nhau.
Tâm tình tạ ơn ngày sinh nhật 70.
Sau phép lành trọng thể, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Đoàn Minh Sáng thay mặt giáo xứ có đôi lời tâm tình tạ ơn. Cha tâm sự rằng, 70 năm trôi đi – 70 tuổi nhìn lại và nhận ra Ân ban của Thiên Chúa và sự cộng tác với nhau trong việc xây dựng nên giáo xứ, mang ý nghĩa của sự hoà nhịp và tinh thần truyền giáo. Bởi lẽ “ai mặn mà với quá khứ, sẽ là chìa khoá mở cửa tương lai”.
- 70 năm, Giáo xứ Du Sinh như khung cửa sổ mở toang để đón nhận cả luồng gió mát cũng như gió bụi, cả ánh sáng lẫn bóng tối.
- 70 năm nhìn lại nhiều mơ ước và trăn trở những bước chuyển mình qua nhiều thế hệ. 70 năm nhìn lại, con thuyền giáo xứ như cơn gió Chúa Thánh Thần để khơi đi dòng chảy thuận chiều mát mái. Nhưng chỉ cần “một chút quá đà trên tay ga thì con thuyền sẽ rơi vào tốc độ khó kiểm soát, và chỉ cần một chút dùng lại lâu hơn trên tay thắng, thì con thuyền sẽ rơi vào ì ạch, khó lướt đi…”. Nhưng nhờ có ơn Thánh thần bảo trợ, Thánh Quan thầy Giuse bầu cử, giáo xứ vững tay ga, tay thắng vẫn lướt đi từng nhịp phù hợp với từng thời đại và khắng khít với nhau theo từng điều kiện của con nước.
- Đã 70 năm dựng xây, Giáo xứ Du Sinh vẫn còn đang trên công trường dở dang để kêu gọi mọi thành phần con cái Chúa trong giáo xứ cùng góp phần xây dựng, với sức sống mới, nguồn cảm hứng mới, thiết tha với sứ mạng lên đường – ra khơi – với tinh thần phục vụ.
Cha Gioan Baotixita cũng tri ân Đức Cha, quý Cha và quý cộng đoàn đến tham dự và mừng Sinh nhật 70 năm của giáo xứ, như là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, và cùng thắp lên 70 ngọn nến tinh thần lung linh mừng Sinh nhật như biểu trưng cho lòng tin yêu, cho niềm hy vọng của giáo xứ.
Cuối cùng, Cha quản xứ mời Đức cha, quý Cha và cộng đoàn chung vui niềm vui trong ngày sinh nhật của Giáo xứ Du Sinh. Trong bữa tiệc, các ca sĩ, diễn viên “cây nhà lá vườn” cùng quý Cha, quý Thầy dòng Phanxicô đã trình diễn nhiều tiết mục với tâm tình tạ ơn rất tâm tình, ý nghĩa và chuyên nghiệp.
Bài: Thùy Trang; Hình: Lê Minh
Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt