“Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.” (Tv 125,3)
Lời Thánh vịnh 125 cũng là tâm tình của Cộng đoàn Dân Chúa về tham dự Thánh lễ Khánh thành và Làm phép nhà thờ Giáo xứ Vinh Sơn, Giáo hạt Đà Lạt sáng ngày 04/06/2025.
Niềm vui khôn tả của Giáo xứ Vinh Sơn
Sau hơn 6 năm xây dựng (02/03/2019) với biết bao khó khăn vất vả, bao biến cố thăng trầm, có cả nước mắt của sự mất mát ra đi; bao quảng đại hy sinh góp sức và lời cầu nguyện, bao khắc khoải mong chờ, nhưng với sự quan phòng của Chúa, ngôi thánh đường Giáo xứ Vinh Sơn đã được hoàn thành một cách kỳ diệu.
Kiến trúc nhà thờ Vinh Sơn theo phong cách Gothic vừa mang nét cổ điển truyền thống lại vừa hiện đại, bố cục hài hòa, sắc sảo, nghệ thuật đến từng đường nét, hình ảnh, màu sắc. Các hình ảnh trang trí trong và ngoài nhà thờ diễn tả những chiều kích của Kinh Thánh, những hình ảnh, biểu tượng truyền thống của Thánh Vinh Sơn được đưa vào nhà thờ tạo nét độc đáo riêng của nhà thờ Vinh Sơn. Tất cả đều toát lên vẻ nghệ thuật thánh và chiều sâu đức tin, giúp người ta nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa.
Khoảng 2 tháng trước đó, Cha Quản xứ thông báo ngày lễ Khánh thành nhà thờ mới. Đáp lời mời gọi của Cha Quản xứ, bà con giáo dân Giáo xứ Vinh Sơn đã tích cực đi dự thánh lễ mỗi sáng cầu nguyện cho lễ Khánh thành diễn ra tốt đẹp; ca đoàn dành nhiều thời gian để tập hát; nhiều ngày liền trong tháng đông đảo mọi người qui tụ về nhà thờ để dọn dẹp, vệ sinh, vận chuyển bàn ghế vào nhà thờ …Từng giọt mồ hôi rơi xuống nhưng niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người trong quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại của giáo xứ.
Từng nội dung, chi tiết cho ngày lễ Khánh thành được chuẩn bị và thực hiện cách chu đáo. Cờ nhiều màu sắc được treo dọc các tuyến đường dẫn về nhà thờ và chung quanh nhà thờ, các bảng chào đón được treo trên cao trang trọng, cắm hoa trang trí trong và ngoài nhà thờ, sắp xếp ghế ngồi dự lễ, tập dợt các nghi thức cho ngày lễ. Giáo xứ chuẩn bị lễ phục đồng tế của quí Cha, đồng phục của Hội đồng Mục vụ và Ca đoàn…Tất cả đều thể hiện sự trang trọng, tôn kính, vui mừng và niềm tin vào sự phát triển của cộng đồng tín hữu nơi đây.
Nghi thức cắt băng Khánh thành, làm phép và rẩy nước Thánh
Lúc 9 giờ 15 diễn ra nghi thức cắt băng Khánh thành- làm phép và Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh- Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Lý – Bề trên Giám tỉnh Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn, Cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản hạt Đà Lạt, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Thịnh – Phó Bề trên Giám tỉnh, Cha Giuse Phạm Thanh Tính – Quản xứ Giáo xứ Vinh Sơn, cùng quý Cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, quý khách, quý ân nhân gần xa và giáo dân Giáo xứ Vinh Sơn.
Sau lời dẫn lễ là giây phút long trọng: Đức cha ban huấn dụ, tiếp đó là Nghi thức cắt băng Khánh thành ngôi thánh đường mới do Đức cha Đaminh, Cha Giám tỉnh dòng Vinh Sơn, Cha Phụ tá Giám Tỉnh dòng Vinh Sơn, Cha Quản xứ Vinh Sơn và ông Chủ tịch Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ thực hiện.
Tiếng vỗ tay hân hoan của cộng đoàn vang lên, cửa Nhà thờ mở ra, đoàn rước và các linh mục đồng tế cùng cộng đoàn tiến vào Nhà thờ. Đức cha đọc lời nguyện, làm phép nước và rẩy nước thánh trên bàn thờ, tường nhà thờ và trên cộng đoàn. Ca đoàn cùng hát tiền xướng: “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra….”
Thánh lễ Tạ ơn
Phụng vụ Lời Chúa với các bài đọc: Sách Các Vua quyển thứ nhất ( I V 8,22-23, 27-30), Trích thư Thánh Phao lô tông đồ gởi tín hữu Côrintô (1Cr 1,26-31); Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 16,15-20)
Trong bài giảng, dựa trên các bài đọc, Đức cha chia sẻ với cộng đoàn: “Hôm nay là ngày hồng ân trọng đại của Giáo xứ Vinh Sơn, chúng ta không chỉ khánh thành một công trình kiến trúc mà sâu xa hơn là đặt nền móng cho đời sống thiêng liêng đức tin. Ba bài đọc giúp hiểu ý nghĩa sâu xa của ngôi thánh đường và sứ mạng của cộng đoàn qui tụ nơi đây.
Bài đọc I, diễn tả sự thành tín của Vua Salômôn trong ngày cung hiến đền thờ Giêrusalem. Vua Salômôn hiểu Chúa không bị giới hạn bởi một công trình, Chúa thương dân Ngài và sẵn sàng hiện diện. Ông đã cầu nguyện xin Chúa lắng nghe và gìn giữ ngôi nhà đêm ngày. Đức cha nhắc nhở: “Ngôi nhà thờ Giáo xứ Vinh Sơn hôm nay là nơi Chúa ngự giữa dân Người trong Bí tích Thánh Thể, nơi cộng đoàn cầu nguyện, nơi Lời Chúa được công bố, nơi tội nhân được tha thứ, nơi những người đau khổ tìm được sự an ủi. Mỗi lần bước vào đây cần nhớ đây không chỉ là nhà của Chúa mà là nhà để chúng ta gặp Chúa. Ngôi nhà thờ làm đẹp hết sức, vững vàng từ bên ngoài, đẹp đẽ từ bên trong, đẹp từ nền đến tường tới trần, từng đường nét. Nhưng cái đó để làm gì, nếu không phải là để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ người nghèo”.
Bài đọc 2 với ý chính Thiên Chúa đã lựa chọn những sự yếu đuối, hèn mọn của thế gian để hạ bệ những sự mạnh mẽ. Đức cha đã liên hệ đến Thánh Vinh Sơn Phaolô, người đã chọn những kẻ nghèo hèn, bé nhỏ, tù nhân, trẻ mồ côi, bệnh nhân, dân quê…để phục vụ. Việc xây dựng nhà thờ Vinh Sơn có sự đóng góp của những đại gia kinh tế nhưng cũng có những đại gia về tấm lòng, những người nghèo nhưng có tấm lòng vàng đã đóng góp không nhỏ. Ngài nói:“Nhà thờ Vinh Sơn muốn thật sự là nơi Chúa ngự phải luôn mở cửa cho người nghèo, người yếu đuối bị bỏ rơi thể xác lẫn tâm hồn. Ngôi Thánh đường này sẽ nên thánh không chỉ vì nơi đây có Thánh Thể mà chính Thánh Thể phát xuất tình yêu phục vụ Chúa Giêsu và nhiệm thể của Người.”
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa trao cho các Tông đồ một sứ mạng: “Anh em hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Đức cha nói: Nhà thờ là nơi qui tụ cũng là nơi được sai đi để sống Tin Mừng giữa đời. Thánh Vinh Sơn là mẫu gương tuyệt vời, Ngài không chỉ là người cầu nguyện trong nhà thờ mà vác thập giá vào từng xóm nghèo, trại giam, nhà quê bé nhỏ, biến mọi nẻo đường thành nhà thờ, người nghèo thành hiện thân của Đức Kitô để phục vụ. Giáo xứ Vinh Sơn muốn sống đúng với bổn mạng Thánh Vinh Sơn của mình thì phải là một cộng đoàn cầu nguyện, siêng năng lui tới nhà thờ tham dự thánh lễ, cầu nguyện chung trong gia đình, học hỏi Lời Chúa; phải là một cộng đoàn phục vụ, quan tâm tới người nghèo, tổ chức bác ái xã hội, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn…; phải là một cộng đoàn truyền giáo: sống gương sáng giữa xóm làng, loan báo Tin Mừng qua lời nói, hành động. Trong Năm Thánh 2025, hãy trở thành những người hành hương của hy vọng, lên đường trong đức tin, bước đi trong khó khăn nhưng không thất vọng. Ngôi nhà thờ mới này là một trạm dừng chân thiêng liêng, nơi người mệt mỏi nghỉ ngơi bên Chúa, người thất vọng được an ủi, người lầm lạc được tìm lại ánh sáng phục sinh của Lời Chúa. Hãy bắt chước Thánh Vinh Sơn Phao lô không bao giờ để mình gục ngã trước những nỗi khổ đau của con người, lên đường để mang lại hy vọng bằng một ổ bánh mì, một chiếc áo ấm, một lời cầu nguyện hay một cái nhìn yêu thương. Thánh Vinh Sơn đã để lại một lời dạy dỗ hết sức ấn tượng cho chúng ta: “Người nghèo được ban cho chúng ta để làm chủ chúng ta, họ là thầy dạy chúng ta”. Người nghèo dạy chúng ta biết vui, biết nhận định, biết thế nào là sự kiên nhẫn, sự huynh đệ, hy vọng và sự can đảm. Lòng thương xót với người nghèo là chìa khóa để vào Nước Trời, lời Chúa đã dạy chúng ta.
Kết thúc bài giảng, Đức cha nhắn nhủ mọi người dâng lời cảm tạ, xin cho ngôi nhà thờ mới trở thành nơi Chúa ngự, nơi Chúa chúc lành cho chúng ta, nơi lòng người được biến đổi để trở nên những người hành hương của hy vọng, lan tỏa Tin Mừng đến mọi nẻo đường bằng đời sống bác ái phục vụ.
Nghi thức làm phép bàn thờ
Nghi thức làm phép bàn thờ tiếp theo sau khi đọc lời nguyện giáo dân. Đức cha đọc lời nguyện, sau đó xông hương bàn thờ, tượng Chúa chịu nạn. Thầy giúp lễ xông hương Đức cha, các linh mục đồng tế và toàn thể cộng đoàn, trải khăn bàn thờ, thắp nến bàn thờ.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thánh thiêng, sốt mến của tất cả cộng đoàn. Cuối thánh lễ, cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin kính, Đức cha ban phép lành toàn xá trong dịp trọng đại này.
Lời cảm tạ tri ân của Cha Quản xứ
Cha Quản xứ Giuse có đôi tâm tình tri ân. Trước hết, Cha cảm tạ hồng ân lớn lao Thiên Chúa đã ban, Thánh Giuse, Đức Maria và Thánh Vinh Sơn đã bảo trợ cho việc xây dựng ngôi thánh đường trong thời gian khá dài 6 năm 3 tháng 2 ngày. Cha Giuse cảm ơn Đức cha Đainh đã ưu ái hiện diện, cắt băng khánh thành, dâng thánh lễ cầu nguyện và có những lời huấn dụ cho Giáo xứ.
Xin tri ân Cha cố Giuse Trần Ngọc Diệm, nhờ Cha khởi công xây dựng mà giáo xứ hôm nay đã có ngôi thánh đường mới khang trang, lộng lẫy hơn cả mong ước.
Cám ơn Cha cựu Bề Trên Giám tỉnh, Cha Giám tỉnh, Cha Phó Giám tinh đã tin tưởng trao sứ vụ quản xứ, luôn yêu thương nâng đỡ. Cám ơn quí Cha đã đến đồng tế, quí Tu sĩ, quí Ông Bà Cố, thân nhân, ân nhân xa gần trong nước và hải ngoại, quí gia đình, quí thầy cô giáo, bạn bè, quý khách, quí cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và chia vui với giáo xứ.
Cám ơn sự giúp đỡ lo về âm thanh của Cha Phó Giáo xứ Thánh Tâm Bảo Lộc, nhóm cắm hoa của Vạn Thành, quay phim, chụp hình, truyền hình thánh lễ của Ban Truyền thông.
Đặc biệt, Cha Giuse tri ân Cha Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Thịnh, đã hướng dẫn và đồng hành với ngài trong những năm qua, đã dùng trí khôn ngoan, sự nhân hậu và đời sống đức tin để hướng dẫn Cha xứ và giáo xứ, âm thầm hy sinh phục vụ trong tinh thần yêu thương và trách nhiệm, lo toan thao thức vì lợi ích chung của Tu hội, giáo phận và của giáo xứ. Tri ân gia đình anh chị kiến trúc sư Gioan Baotixita Nguyễn Huy Trác đã thiết kế bản vẽ, giúp đỡ và đồng hành trong việc thi công từng chi tiết ngôi thánh đường.
Cha cũng không quên cám ơn các công ty xây dựng, công ty thạch cao, vật tư, vật liệu, toàn thể công nhân, tất cả những ai đã đóng góp hy sinh trong việc xây dựng nhà thờ, những giọt mồ hôi, những tháng ngày miệt mài của quí vị sẽ mãi là dấu ấn thiêng liêng trong lòng mỗi người giáo dân Giáo xứ Vinh Sơn.
Cám ơn chính quyền các cấp tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt, phường 5, phường 6 đã tạo điều kiện để xây dựng nhà thờ và tổ chức lễ Tạ ơn Khánh thành diễn ra tốt đẹp.
Sau cùng Cha Giuse cám ơn tất cả những người đã cầu nguyện, hy sinh đóng góp cách này cách khác, trong việc việc tổ chức ngày Lễ Khánh thành và xin thương bỏ qua những thiếu sót trong quá trình tổ chức. Ngài kính chúc Đức cha, quí Cha, Quí tu sĩ, quí ân nhân, quí vị khách quí và cộng đoàn sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả. Những lẳng hoa được dâng lên Đức cha, Cha Bề trên Giám Tỉnh, Cha Phó Bề trên Giám tỉnh thay cho lời tri ân sâu xa của Giáo xứ Vinh Sơn.
Huấn dụ của Đức cha Đaminh
Để đáp lời, Đức cha chia sẻ một vài tâm tình: “Nhà thờ làm trong thời gian tương đối lâu và dài, khởi sự và xây dựng qua hai đời linh mục, hai đời Bề trên Giám tỉnh, hai đời Giám mục. Tham dự Thánh lễ có nhiều linh mục, có những tu sĩ từ các nơi xa, những bà con không phải người Đà Lạt. Nhà thờ với chiều dài về thời gian, chiều rộng về tương quan cho thấy nét chính mà Hội Thánh đang đề cập tới, đang muốn sống và phát triển, nó thuộc về bản chất của Hội Thánh, đó là sự hiệp hành. Sự hiệp hành là vô cùng quí giá diễn tả sự hiệp thông tham gia vì sứ vụ, chỉ vì sứ vụ của Chúa Giêsu, của Tin Mừng của Ngài, mà chúng ta bỏ qua sự chia rẽ, tận dụng những sự khác biệt, sự đoàn kết gắn bó liên đới, chia sẻ với nhau đủ để những người chưa biết Chúa lập lại các lời đã được nói trong Giáo Hội tiên khởi: “Kìa nhìn xem mấy người tin vào Chúa Giê su, mấy tín hữu nó thương nhau như thế nào”. Từ đó sẽ làm gia tăng các tín hữu.”
Ước mong qua hành trình xây dựng ngôi nhà thờ Giáo xứ Vinh Sơn đến ngày Khánh thành làm phép nhà thờ, những lời huấn dụ của Đức cha Đaminh trong rhánh lễ nhắc nhở cho cộng đoàn tín hữu tham dự thánh lễ hôm nay, cách riêng cho mỗi thành viên trong Giáo xứ Vinh Sơn biết gia tăng đời sống đức tin, nuôi dưỡng tình hiệp thông, nâng cao ý thức và trách nhiệm truyền giáo của mình, để ngôi ngôi đền thờ trong tâm hồn của mỗi người cũng được trang hoàng lộng lẫy, xứng đáng cho Chúa ngự.
Kết thúc thánh lễ, Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ và quý khách, toàn thể bà con giáo dân chung vui với Giáo xứ Vinh Sơn bữa tiệc thân mật đầy yêu thương và trân quí.
Bài viết: Catarina Doãn Thị Mỹ Dung (BTT Giáo xứ Vinh Sơn)
Hình ảnh: Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt