Trong bầu khí thánh thiêng của những ngày cuối Mùa Chay, cùng hành trình tiến về Tam Nhật Thánh, lúc 14g00 thứ Bảy, ngày 12/4/2025, hơn 2.500 bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc đã quy tụ về Nhà thờ Bảo Lộc để tham dự ngày Hành Hương và Tĩnh Nguyện với chủ đề:
“Đừng sợ để Chúa bước vào đời bạn.”
Chương trình do Cha Giuse Trần Đức Liêm – Quản hạt Bảo Lộc, Cha Giuse Trịnh Quốc Khanh, SDB – Đặc trách Tu sĩ Giáo hạt Bảo Lộc làm Trưởng Ban tổ chức, cùng với Gia đình Tu sĩ Giáo hạt Bảo Lộc và sự cộng tác của quý Cha, quý Tu sĩ trong giáo hạt.
Mục đích:
- Giúp các bạn trẻ có thời gian hồi tâm, xưng tội và hành hương Năm Thánh để lãnh nhận ơn Toàn xá.
- Sống bầu khí tĩnh huấn, cầu nguyện, tham dự Lễ Lá trọng thể để chuẩn bị tâm hồn cử hành đại lễ Vượt Qua.
Mở đầu chương trình là bài hát chủ đề “Đừng sợ để Chúa bước vào đời bạn”. Ca khúc không chỉ là lời mời gọi thân thương, mà còn là lời nhắn nhủ đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Ngay những giây phút đầu tiên, Cha Giuse Trần Đức Liêm đã dẫn các bạn trẻ vào tinh thần hành hương bằng một hình ảnh rất sống động: “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường.” Trong giai điệu rộn ràng của bài hát hành hương quen thuộc, cả không gian như bừng lên sức sống. Dù đến từ nhiều giáo xứ và hoàn cảnh khác nhau, các bạn trẻ đã cùng sánh bước bên nhau, hướng lòng về Đấng đang chờ đợi mình trên đường thiêng liêng.
Qua bài Tin Mừng (Mt 16, 24-26), Cha Giuse chia sẻ lời mời gọi rõ ràng và thách đố của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
Hành hương không chỉ là di chuyển đến một nơi linh thiêng, mà là hành trình nội tâm – nơi mỗi người dám ra khỏi chính mình để gặp gỡ Chúa và khám phá con người thật của mình.
Nhạc kịch: Người Hành Hương của Hy Vọng. Vở kịch kể về hành trình giữa sa mạc cuộc đời, nơi một cậu thanh niên đối diện với thử thách, cám dỗ, sự cô đơn và cả những lần ngã quỵ. Cao trào là khi nhân vật chính tuyệt vọng, thì một bàn tay từ ái (hình ảnh của Chúa) đưa ra và thì thầm: “Đừng sợ, Ta vẫn ở đây.”
Múa: Đi tìm Chúa. Bài múa thể hiện hành trình của một tâm hồn trẻ đang khắc khoải đi tìm ý nghĩa đời mình. Cuối hành trình, điều tìm được không phải là nơi chốn, mà là một Đấng – Đấng luôn chờ đợi ta trở về.
Tiếp theo, lúc 15g00–15g45, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu, SDB, chia sẻ với các bạn trẻ: “Đừng sợ, vì Chúa đang tìm kiếm các con; không phải để làm phiền, nhưng để yêu thương, chữa lành và trao ban một hành trình sống tròn đầy ý nghĩa.” Cha nhắc lại lời mời gọi bất hủ của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II:
- 1978: “Đừng sợ! Hãy mở toang các cánh cửa cho Chúa Kitô.”
- 2000: “Hỡi các bạn trẻ của thiên niên kỷ mới, đừng sợ sống cho Chúa Kitô.”
Sau phần chia sẻ của Cha Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu chương trình được tiếp nối với với các tiết mục văn nghệ và diễn nguyện, tạo nên không khí lắng đọng. Đặc biệt, phần diễn nguyện Cuộc Thương Khó chạm đến trái tim người tham dự, gợi lên lòng thống hối và thôi thúc trở về với Chúa – Đấng yêu thương đến mức hiến mình vì con người.
Sau phần diễn nguyện, các bạn trẻ xét mình, sám hối và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải – điều kiện cần để lãnh nhận ơn Toàn xá trong Năm Thánh.
Lúc 18g30, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh cùng quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn hành hương long trọng tiến vào nhà thờ để hiệp dâng Thánh lễ. Khởi đầu thánh lễ, Đức cha gửi đến các bạn trẻ lời chúc bình an trong Chúa Kitô và niềm vui khi thấy giới trẻ không ngại dấn thân trên hành trình đức tin. “Ước mong các con sẽ để Chúa bước vào đời mình – không sợ hãi, không do dự – để Ngài biến đổi các con thành chứng nhân sống động của Tin Mừng.”
Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ về Cuộc Thương Khó – không chỉ là biến cố của quá khứ mà là mầu nhiệm tình yêu vẫn tiếp diễn trong từng phút giây của cuộc sống. Ngài nhấn mạnh bài học khiêm hạ: “Khiêm hạ không làm chúng ta thấp đi, nhưng nâng chúng ta lên trong ánh mắt Thiên Chúa.” Khiêm hạ là cánh cửa của hiệp nhất, là nhịp cầu nối con người trong yêu thương và phục vụ. Trong thế giới ồn ào hôm nay, người Kitô hữu được mời gọi “biết lặng, biết cúi và biết quỳ” như Thầy Giêsu.
Ngày Hành Hương và Tĩnh Nguyện Mùa Chay 2025 đã khép lại, nhưng những giá trị thiêng liêng vẫn còn đọng lại. Chủ đề “Đừng sợ để Chúa bước vào đời bạn” không chỉ vang lên trong lời hát, diễn nguyện hay cầu nguyện, mà còn là lời mời gọi sống động và thiết thực cho từng người trẻ hôm nay.
Xin tạ ơn Chúa đã quy tụ, dẫn dắt và tuôn đổ muôn ơn lành trên ngày Hành Hương.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc