Chiều thứ bảy 15/3/2025, tại Trung tâm Don Bosco K’Long, Ban Mục vụ Giới trẻ dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Tĩnh nguyện Mùa Chay cho các bạn trẻ ở Giáo phận Đà Lạt. Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục giáo phận đã ưu ái đến gặp gỡ và chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các bạn trẻ.
Theo Sư huynh Đaminh Nguyễn Võ Hà Anh SDB, Điều phối chương trình, tuy lần đầu tổ chức, nhưng được sự hỗ trợ của quý Cha Quản hạt và quý Cha Quản xứ nên có hơn 1.200 bạn trẻ thuộc các Giáo hạt Đức Trọng, Đà Lạt và Đơn Dương thuộc Giáo phận Đà Lạt đã sốt sắng tham dự Tĩnh nguyện Mùa Chay 2025 tại Trung tâm Don Bosco K’Long.
Chương trình Tĩnh nguyện với chủ đề “Chứng nhân hy vọng – Những thừa sai của sự sống”, gồm 3 phần chính: Bài chia sẻ – xưng tội; thánh lễ và buổi tĩnh nguyện bằng thánh ca.
Hãy trở về nhà
Từ 14 giờ khuôn viên Trung tâm Don Bosco K’Long đã nhộn nhịp bước chân của các bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong niềm vui và háo hức.
Sau những tiết mục sinh động chào đón, lúc 15 giờ, Cha Giuse Nguyễn Kim Khánh – Phó Giám tỉnh dòng Don Bosco có lời chào mừng quý Cha, quý Tu sĩ và các bạn trẻ về tham dự buổi tĩnh nguyện, đồng thời khai mạc chương trình.
Tiếp đó, Cha Bartôlômêô Phạm Trần Thái SDB có bài chia sẻ với chủ đề: “Chứng nhân hy vọng – Những thừa sai của sự sống”.
Với cách trình bày dí dỏm, cùng những câu chuyện thực tế đang diễn ra với các bạn trẻ trong thời đại hôm nay, Cha Bartôlômêô đã cuốn hút các bạn trẻ theo dõi.
Theo Cha Bartôlômêô, mỗi người trẻ đều có phẩm giá rất đáng trân trọng và cần phát huy. “Tất cả những gì chúng con đang theo đuổi mà không làm cho chúng con tốt hơn, đẹp hơn, không đạt phẩm chất của chính mình thì thật lãng phí”- Cha Bartôlômêô chia sẻ.
Mỗi người trẻ phải biết mình, biết sống có mục đích, tìm được ý nghĩa của công việc mình đang làm, biết hoàn thiện mình trong công việc. Hạnh phúc là khi làm việc có mục đích và ý nghĩa. Giới trẻ hôm nay thường đam mê internet, bám chặt chiếc điện thoại, sống ảo, chạy theo những gì có vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng thiếu chiều sâu, thiếu các mối tương quan thực tế với cha mẹ, gia đình, bạn bè…
Có bao giờ chúng con tự hào về bản thân mình chưa? Là những Kitô hữu, chúng con hãy làm việc để tôn vinh Chúa, Đức Kitô là Đấng làm đẹp hơn cho cuộc sống chúng con.
Cha Bartôlômêô gợi ý giúp các bạn trẻ xây dựng các mối tương quan có chiều sâu và thực tế. Hãy nhìn Đức Maria đã xây dựng mối tương quan với bà Êlisabét, Đức Mẹ sau khi thụ thai đã mang Chúa đến với bà Êlisabét, bà Êlisabét vui mừng đón nhận và ca tụng Chúa.
Do đó, mỗi bạn trẻ trước hết hãy biết xây dựng mối tương quan với Chúa, đó là Đức tin của chúng ta, sau đó xây dựng mối tương quan trong gia đình, trong cộng đồng và bạn bè; trong công việc phải tìm được ý nghĩa và mục đích. Nếu mỗi người biết đầu tư xây dựng, biết vun trồng các mối tương quan ấy sẽ có hạnh phúc cuộc sống.
Cuối bài chia sẻ, Cha Bartôlômêô nhấn mạnh Mùa Chay Thánh là để mỗi người chúng ta trở về với Chúa, như chuyện người con hoang đàng trở về nhà với cha mình. Don Bosco là người đã đưa những người trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ về mái nhà yêu thương của Ngài và giúp họ trở thành những người sống có ích, sống có ý nghĩa.
Có thể người trẻ chúng ta hôm nay cũng đang lang thang trên mạng xã hội, tham dự hết sự kiện này đến sự kiện khác; tham gia các khóa “chữa lành” nhưng lại không trở về nhà. Về nhà để làm giàu đời sống nội tâm. Đừng ganh đua, đố kỵ, hãy sống yêu thương để làm cho chính mình có hạnh phúc, sau đó hãy bước ra, hãy mang tình yêu thương và chữa lành người khác.
“Các bạn nhớ Đấng tạo dựng nên mình, hãy nhìn vào Đức Kitô là con đường hy vọng cho mỗi người chúng ta. Mến chúc các bạn thành nhân, biết sống tình yêu thương, vun đắp tình bạn và thành công trong cuộc sống”- Cha Bartôlômêô nhắn nhủ.
Sau bài chia sẻ, bạn trẻ có những giây phút thinh lặng xét mình, thống hối và đến với Tòa giải tội để đón nhận lòng thương xót và tình yêu thương của Chúa.
“Cùng nhau bước đi trong hy vọng”
Lúc 17 giờ 45, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ sự thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay cho các bạn trẻ. Đồng tế với ngài có Cha Phó Giám tỉnh Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam, Cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh, Trưởng ban Mục vụ Giới trẻ dòng Salêdiêng Don Bosco, quý Cha trong Ban Cố vấn tỉnh dòng, quý Cha dòng Don Bosco ở khu vực Đức Trọng và Đà Lạt. Bên cạnh đó có Cha Quản lý Giáo phận Đà Lạt, Cha Giuse Nguyễn Đình Thắng – Đặc trách Mục vụ giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt, quý Cha Quản xứ, cha Phó các giáo xứ đến từ 3 Giáo hạt Đà Lạt, Đức Trọng và Đơn Dương đồng hành với các bạn trẻ hôm nay.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha bày tỏ niềm vui khi thấy đông đảo bạn trẻ đến tham dự ngày Tĩnh nguyện Mùa Chay. Đây là hồng ân của Chúa ban cho chúng ta, vì chỉ có những người có Đức tin thì mới quy tụ về đây, nếu không các bạn trẻ có thể hẹn hò nhau đi chơi, đi giải trí cuối tuần rồi. “Về đây các bạn trẻ một lòng một trí hướng về Chúa, được sống hạnh phúc như các môn đệ Chúa Giêsu khi được đưa lên núi để cầu nguyện, để thấy Chúa Giêsu biến hình, để được củng cố Đức Tin và được biến đổi”- Đức Cha chia sẻ.
Trong bài giảng, dựa vào 3 bài đọc Sáng thế, Thư Philipphê và Tin Mừng Luca (Lc 9,28-36), Đức cha giúp các bạn trẻ thấy rõ vinh quang của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biến hình trên núi để tỏ ánh sáng vinh quang của Người.
Mùa Chay là mùa khổ chế, trong 40 ngày Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Chúa. Hôm nay vì yêu mến Chúa chúng ta qui tụ về nơi đây; Chúa tách chúng ta ra khỏi cuộc sống bộn bề để gặp gỡ Chúa, để lắng nghe Lời Chúa. Lời Chúa sẽ biến đổi con người chúng ta, hãy vâng nghe lời Người, hãy bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi, đó là con đường hy sinh, con đường thập giá.
Khi Chúa biến hình sáng láng trên núi có sự hiện diện của ông Môsê và Êlia, Chúa Giêsu kiện toàn Cựu ước, vinh quang của Chúa Giêsu giúp chúng ta thêm xác tín vào Đấng mình tin.
Dòng Don Bosco đã sống theo Linh đạo của Don Bosco – Yêu thương phục vụ giới trẻ. Các Cha, các Thầy và các thành phần gia đình Salêdiêng cũng luôn hy sinh, dấn thân, chịu nhiều đau khổ, thử thách để sẵn sàng sống yêu thương phục vụ giới trẻ.
Khi nhắc đến chủ đề “Cùng nhau bước đi trong hy vọng”, Đức cha mời gọi các bạn trẻ hãy nhìn mẫu gương Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngày 13/3 vừa qua kỷ niệm 12 năm Ngài làm Giáo hoàng, nhưng Ngài đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện. Dù ngồi trên xe lăn hay nằm trên giường bệnh Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn luôn năng động, vui tươi và hy vọng. Ngài là vị Giáo hoàng có tầm nhìn thay đổi Hội Thánh. Ngài mong muốn một Giáo hội hoán cải, truyền giáo. Ngài chủ trương đường hướng hòa bình và đối thoại.
Đức cha Đaminh chia sẻ Sứ điệp Mùa Chay 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hy vọng không làm chúng ta thất vọng”. Đức Thánh Cha muốn chúng ta phải bước đi không tê liệt. Phải có khả năng đồng hành với người khác trong môi trường làm việc, trong giáo xứ, trong cộng đoàn; biết lắng nghe người khác, nói chuyện với người khác.
Trong hy vọng, chúng ta có tin chắc Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi, chúng ta có tin vào Chúa Giêsu? “Xin Chúa giúp chúng ta củng cố lại đức tin, vì chính Ngài là niềm hy vọng là niềm tin của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho các bạn trẻ và tất cả chúng ta”- Đức cha kết thúc bài giảng.
Cuối thánh lễ, Đức cha mời gọi Cộng đoàn sốt sắng đọc kinh Lạy Cha, Tin kính, Kính mừng để lãnh nhận Ơn Toàn xá nhân Năm Thánh 2025.
Cảm mến – tri ân
Cuối thánh lễ, một bạn trẻ đại diện bày tỏ lòng tri ân Đức cha Đaminh, đã đến cử hành thánh lễ cho các bạn trẻ. “Sự hiện diện của Đức cha hôm nay là một ân sủng cho các bạn trẻ chúng con. Những lời giáo huấn của Đức Cha giúp chúng con biết sám hối, canh tân và sống hy vọng.”
Đại diện các bạn trẻ cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Tỉnh dòng Don Bosco, đặc biệt Cha Phó Giám tỉnh, quý Cha, quý Thầy đã hiệp hành, tổ chức Tĩnh nguyện Mùa Chay cho giới trẻ hôm nay.
Các bạn trẻ cũng cảm ơn quý Cha Quản hạt, quý Cha Quản xứ, phó xứ, quý Bề trên luôn quan tâm, tạo điều kiện cho giới trẻ tham dự ngày Tĩnh nguyện. Cảm ơn quý Cộng tác viên Salêdiêng, Cha Quản xứ và Giáo xứ K’Long cùng các ân nhân đã âm thầm chuẩn bị và phục vụ giới trẻ hôm nay. Cảm ơn Nhóm Chúa sai tôi đi, ca đoàn giới trẻ Sài Gòn, ban nhạc và các ca sĩ; các đơn vị âm thanh, ánh sáng đã giúp cho ngày Tĩnh nguyện Mùa Chay diễn ra thật sốt sắng và tốt đẹp.
Diễn nguyện Mùa Chay
Sau khi chia sẻ bữa ăn tối, các bạn trẻ tham dự buổi diễn nguyện Mùa Chay do Ban nhạc Chúa sai tôi đi và các ca sĩ Hà Thanh Xuân, Trương Diễm, Thanh Phương, Mộc Giang, Thanh Sử, Xuân Trường, Vũ Phương thực hiện. Ban tổ chức đề nghị các bạn trẻ không vỗ tay khi kết thúc các tiết mục mà hãy dành thời gian để suy niệm và sống những tâm tình của các bản thánh ca. Trên màn hình xuất hiện những hình ảnh minh họa cho các bài hát cùng những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, của Thánh Gioan Bosco…
Lúc 20 giờ 20, trước khi kết thúc diễn nguyện, Cha Phêrô Trưởng ban Mục vụ Giới trẻ dòng Don Bosco có ít phút Huấn từ tối. Cha Phêrô cảm ơn các bạn trẻ đã về tham dự. Chắc chắn qua những bài chia sẻ, bài giảng của Đức cha, và qua những bản thánh ca sâu lắng sẽ giúp các bạn trẻ hồi tâm, trở về với Chúa và hoán cải đời sống và sống trong hy vọng. Cha Phêrô nhắn nhủ các bạn trẻ hãy thực hiện 6 từ “Nghĩ tốt – Nói tốt – Làm tốt” khi trở về lại gia đình, giáo xứ và cộng đoàn của mình.
Có thể nói, buổi Tĩnh nguyện Mùa Chay 2025 là cơ hội để các bạn trẻ trở về, là dịp để khơi dậy và khích lệ các bạn trẻ sống chứng nhân niềm hy vọng bằng cách trở nên những thừa sai của sự sống.
Bài: Hữu Phước; Hình: Mạnh Thi- Quốc Anh