Chiều 02.11.2008, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã dâng Thánh lễ tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng đại diện Phaolô và các Cha phụ tá.
“Ngày hôm qua, cả Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Các Thánh Nam Nữ, những con người đã trung thành với Thiên Chúa trong cả cuộc đời và đã được ân thưởng trong Nước Trời ; thì hôm nay, toàn thể Giáo Hội cũng hiệp lòng cầu nguyện cho những người đã qua đời nhưng còn đang trong giai đoạn thanh luyện, nhưng dù thế nào thì những người này đã kề cận với Thiên Chúa hơn chúng ta”. Đó là những lời đầu Thánh lễ của Đức Cha Phêrô, ngài mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời, là Ông Bà Cha Mẹ, thân nhân, ân nhân, bạn hữu… Đặc biệt, ngài mời gọi mọi người hãy nhớ đến Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục tiên khởi của Giáo phận (1960-1973) ; Đức Cha Cố Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm (1975-1992) ; Đức Cha Cố Jean Casseigne (1955-1973) và các Mục tử tiền bối, các tu sĩ nam nữ, những giáo dân đã quảng đại, hy sinh trong việc xây dựng, vun đắp để Giáo phận được như hôm nay…
Qua bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh : “Trong cuộc sống, người Kitô hữu phải biết nhìn vào và kết hiệp mật thiết với cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Đó không chỉ là niềm hy vọng mà còn là niềm tin của những ai đi theo Người. ‘Con muốn rằng Con ở đâu thì họ cũng sẽ ở đấy với con’. Đó là lời cầu nguyện của Đức Kitô, không phải chỉ một lần mà là liên lỉ cầu nguyện, vì Ngài là Người Con hiếu thảo đối với Chúa Cha, và Ngài mong muốn chúng ta cũng được như Ngài”… Với việc cầu nguyện cho các linh hồn, Đức Cha nói : “Việc cầu nguyện cho những người qua đời không chỉ giúp những linh hồn ấy, nhưng còn cho chính chúng ta biết sống sao cho xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban, sống xứng đáng với những gì tiền nhân đã để lại”.
Ngày nay, vẫn còn không ít người nghĩ : theo Đạo Công giáo là bỏ Ông Bà Cha Mẹ, nếu họ biết rằng Giáo hội dành hẳn tháng 11 để cầu nguyện cho những người đã qua đời. Hơn thế nữa, hàng ngày, người tín hữu vẫn được mời gọi và nhắc nhớ việc bổn phận phải cầu nguyện cho những người đã chết, đặc biệt trong mỗi Thánh lễ : “Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa”…
“Từ Đường Phục sinh” (được xây dựng dưới lòng Nhà thờ Chánh Tòa), trong suốt tuần lễ này sẽ có nhiều người đến viếng để cầu nguyện và lãnh ơn Toàn xá nhường lại cho các Linh hồn. Quả thật, đây là một việc đạo đức thật ý nghĩa và thiết thực, không chỉ quan tâm đến người sống nhưng còn luôn hiệp thông với những người đã chết trong Mầu nhiệm “Các thánh thông công”.
Tứ Linh









