“Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên Là bóng mát trên cao Là mắt sáng trăng sao Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối…”. Hôm nay, ngày 27 tháng 08 năm 2010 tại Giáo xứ Chánh tòa Đà Lạt các hiền mẫu tổ chức thánh lễ mừng bổn mạng Thánh Monica bổn mạng của các hiền mẫu trong giáo xứ.
Hiện diện trong thánh lễ với các hiền mẫu trong giáo xứ có Cha Giám quản giáo phận Phaolô, hai cha phó Micae và Phêrô cùng với các Gia trưởng và con cái thân yêu trong gia đình.

Trong bài chia sẻ Cha Giám quản chia sẻ với các hiền mẫu về thiên chức làm mẹ và làm vợ. Mầu nhiệm cực thánh Đức Giêsu được sinh ra trong gia đình Thánh Gia bởi mẹ Maria, Ngài cũng dành cho các Bà mẹ chỗ đứng trong trái tim Ngài. Bài tin mừng nói về chuyện đứa con đã chết của một bà mẹ góa bụa. Bà có một người chồng nương tựa nhưng giờ đây đã không còn, còn một người con trai để nương tựa thì cũng chẳng còn. Tình thương của Chúa Giêsu đã thể hiện trong mầu nhiệm của Chúa làm cho người con trai sống lại và mọi người ca ngợi Chúa.
Những người phụ nữ góa bụa, đau khổ luôn luôn được Chúa yêu thương và nâng đỡ. Hình ảnh một người mẹ góa bụa có một đứa con hoang đàng là Augustinô bỏ nhà ra đi, ăn chơi lêu lỏng và sau đó người đàn bà ấy đi tìm con. Bà khóc than và cầu nguyện cùng Chúa Giêsu xin Ngài cho người con của mình quay về đường ngay nẻo chính và biến đổi bản thân trước cám dỗ của những thói hư tật xấu. Sau 20 năm cầu nguyện bà được Chúa thương và cho người con sống lại trong tình yêu thương của Chúa. Bà góa đó là Monica, Một người mẹ hiền dịu, cam chịu, luôn luôn yêu thương con. Người con sau khi được sống lại đã viết những cuốn sách về cuộc đời và ca ngợi tình yêu thương của mẹ.
Trong bài chia sẻ Cha Giám quản cũng chia sẻ với những gia đình đang gặp khó khăn thử thách trên con đường hôn phối cũng hãy biết bắt chước gương của thánh nữ Monica hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu, để Ngài mạc khải, yêu thương gìn giữ tất cả những thành viên trong gia đình. Các gia đưởng và các con trong gia đình hãy yêu thương và quan tâm đến vợ và mẹ. “Ai thảo kính cha mẹ mình thì người đó sẽ có một kho tàng…”. Hãy vâng lời mẹ trong mọi sự, sống hiếu thảo và tốt lành với mẹ đó là sự gắn bó và là sự hiệp thông. “Những người chồng thì hãy sống yêu thương vợ mình đừng đay nghiến nó…”
Sau thánh lễ các hiền mẫu có giờ sinh hoạt chung với nhau tại nhà hội của Giáo xứ với sự hiện diện của các gia trưởng và tất cả con cái trong giáo xứ để nói lên tình yêu thương của các gia trưởng và lòng biết ơn của con cái đối với các hiền mẫu trong giáo xứ.
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối, buồng cau,
là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu,
là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.
Rồi một chiều nào đó Anh về,
nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu.
Rồi nói, nói với Mẹ rằng : Mẹ ơi, Mẹ ơi
Mẹ có biết hay không.
Biết gì, biết là, biết là con thương Mẹ không….
Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả những bà mẹ trong Giáo xứ chúng con luôn hăng say cầu nguyện và tìm được nguồn an ui đích thực trong Chúa Giêsu.
Xin cho các Gia trưởng trong giáo xứ chúng con luôn biết yêu thương và chăm sóc vợ mình.
Xin cho những người con trong giáo xứ chúng con luôn biết yêu thương, hiếu thảo và vâng lời cha mẹ.

Anrê Minh (CTV)









