Có lẽ không sai khi nói rằng : một trong những hội đoàn phục vụ kỳ cựu của một giáo xứ đó chính là Hội Giúp Lễ. Lẽ thường tình, khi một Thánh lễ được cử hành thì sẽ có những em học trò giúp lễ phụ giúp Linh mục nơi Bàn thờ. Với Giáo phận Đàlạt, điều này có thể thấy rõ qua câu chuyện về cuộc đời của Đức Cha Gioan Casaigne, với cậu bé giúp lễ tên Nhân, được ghi lại ngay từ những ngày đầu của Giáo Sở Dilinh.
Và cũng rất bình thường, khi hầu hết các Hội Giúp Lễ đều nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu là Bổn mạng. Cũng thật tự hào khi nhìn lại, đa số các linh mục đều đã từng là trẻ giúp lễ, đã từng là những người cận kề Bàn Thờ trong thời niên thiếu. Lễ Thánh Tâm cũng là ngày cầu nguyện, xin ơn thánh hóa hàng linh mục. Các Thiếu Nhi Cung Thánh của Giáo xứ Chánh Tòa cũng không ngoài quy luật đó.
Giáo xứ Chánh Tòa đang sống trong năm mừng kỷ niệm 90 năm thành lập, đương nhiên, Hội Giúp lễ của Giáo xứ cũng đã chừng này tuổi. Một trong những trẻ giúp lễ thời những năm 50, nay đã là Giám mục, Đức Tổng Giám mục Giáo tỉnh Hà nội : Phêrô Nguyễn văn Nhơn. Nhiều linh mục, nam tu sĩ cũng xuất thân từ chiếc nôi nhỏ bé này.
17 giờ 15 chiều thứ Sáu, 11.6.2010, gia đình Giáo xứ Chánh Tòa đã xum họp bên nhau để mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, mừng bổn mạng của con em mình. Dù không có sự hiện diện của Cha Sở Phaolô, do việc mục vụ trong vai trò Giám quản Giáo phận, nhưng hai Cha Phó Phêrô và Micae đã cùng hiệp dâng Thánh lễ với mọi thành phần trong Giáo xứ để cầu nguyện cho các em, những Lễ sinh, những cá nhân đang đóng góp tích cực trong sinh hoạt của Giáo xứ, những người đã góp phần để các cử hành phụng vụ thêm trang trọng và sốt sắng. Trong Thánh lễ này, các em giúp lễ đã lo hết mọi phần việc : giúp lễ, hát lễ, dâng của lễ, phụng vụ Lời Chúa…

Qua những lời đầu lễ và bài giảng lễ, cha phó Phêrô đã trình bày cho cộng đoàn thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người như thế nào : Thiên Chúa yêu thương con người, không phải vì con người tốt lành nhưng là để làm cho con người được trở nên tốt lành ; Thiên Chúa yêu thương không phải để cho Ngài, nhưng là để cho con người. Với các em Lễ sinh, cha phó Phêrô chúc lành và mong ước các em hãy phục vụ Bàn thờ bằng tâm hồn thanh sạch, biết cố gắng và luôn nổ lực sống vươn lên.
“Cha chắc chắn rằng mai này khi lớn lên, chúng con sẽ rất tự hào khi nhìn lại thời gian chúng con đã phục vụ Bàn thờ Chúa. Chúng con cũng là tấm gương cho người khác, để họ biết phục vụ Thiên Chúa không đòi hỏi phải có trình độ, phải khôn ngoan, phải giỏi giang, nhưng phục vụ hết mình chỉ vì tình mến”.
Ngay sau Thánh lễ, theo truyền thống, mọi người đến nhà hội Gioan 23 của Giáo xứ để cùng tôn vinh Trái tim Chúa Giêsu, cùng chia sẻ niềm vui và những tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn của chính các em Lễ sinh. Chia sẻ của các giới dành cho các em thật cảm động và thiết thực “chúng con phải sống thế nào, để khi nhắc đến một nam sinh học giỏi, người ta chỉ nghĩ đến đó là một em giúp lễ ; khi cần một tấm gương đạo đức của một thiếu niên, thì người khác chỉ nhắc đến một em Lễ sinh”.
Chủ đề trong buổi sinh hoạt này không chỉ là quyết tâm của các em, nhưng còn là lời mời gọi mỗi gia đình biết quan tâm hơn đến con em của mình : “Hỡi những kẻ là con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa”. Những bài hát về cha mẹ và vở kịch mà các em tự biên soạn, không chỉ gửi đến mọi người những nụ cười hay giọt nước mắt, nhưng còn nói lên tâm tình thảo hiếu của những người con dành cho cha mẹ.
Thật vậy, các em không thể là học sinh giỏi, không thể là người phục vụ tốt, hay trong tương lai, không thể là một linh mục sống hết mình vì Chúa và vì đoàn chiên, nếu ngay từ bây giờ, các em không phải là những người con ngoan hiền, biết vâng phục và yêu mến cha mẹ.
Xin Chúa chúc lành cho các em Lễ sinh, để qua các em, người khác có thể nhìn ra sức sống của một Giáo xứ ; qua các em, người khác có thể nhìn thấy được tương lai của Giáo Hội ; và qua các em, người khác nhìn ra được mẫu gương phục vụ, để mỗi người biết góp phần xây dựng Hội Thánh tại địa phương theo hoàn cảnh và khả năng của mình.
Quang Hạ (CTV)









