Trong lá thư gửi các linh mục nhân thứ Năm Tuần Thánh năm 1995, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tha thiết mời gọi cả Giáo Hội cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt xin ơn thánh hóa hàng linh mục vào ngày lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng năm.

Thứ Sáu đầu mỗi tháng, là ngày được Giáo Hội dành để tôn Thánh Tâm Chúa Giêsu – mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa. Không chỉ vậy, Giáo Hội còn dành riêng tháng Sáu hàng năm để chiêm ngắm, tôn thờ, cảm tạ và học theo gương của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tại Giáo xứ Chánh Tòa, Thánh Tâm Chúa Giêsu còn là Bổn mạng của các em lễ sinh, những người trẻ được cần kề Bàn Thánh để phục vụ.

Đúng 17 giờ 15 ngày 07.6.2013, gia đình giáo xứ Chánh Tòa đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, cầu nguyện xin ơn thánh hóa hàng linh mục, cầu nguyện cho nhóm Lễ sinh và cầu nguyện cho hết mọi người, biết nhìn vào Trái Tim Chúa để sống trọn vẹn cuộc đời của một Kitô hữu, biết góp phần xây dựng Giáo Hội và mở mang Nước Chúa.

Không phải vô lý mà Đức Đức Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lập ra ngày này để tha thiết kêu gọi cầu nguyện cho hàng linh mục. Ngài nhìn thấy sứ mạng, trách nhiệm và cả những thử thách nặng nề đối với từng linh mục của Chúa.

Cách đây không lâu (6.2009 – 6.2010), nhân kỷ niệm 150 năm ngày cha Thánh xứ Ars qua đời, Giáo Hội đã dành trọn một năm để hướng về các linh mục. Những lời kinh, những tâm tình nguyện xin thật sốt sắng được cất lên mỗi ngày. Lời kinh ấy, lời kinh của Cha Thánh Gioan Maria Vianney, cũng để xin cho được tình yêu và biết yêu thương như Thánh Tâm Chúa Giêsu, yêu cho đến khi từ giã cõi đời : “Lạy Cha từ áicon yêu mến Cha và mong ước duy nhất của con là được yêu mến Cha đến hơi thở cuối cùng.

Lạy Cha vô vàn đáng mếncon thà chết trong lòng mến yêu hơn là sống một giây phút mà không yêu mến Cha.

Lạy Chúa Giêsucon yêu mến Chúa và con cũng chỉ xin Chúa một điều đó là được yêu mến Chúa mãi không cùng.

Ôi lạy Thiên Chúa của connếu miệng lưỡi con không thể nói lên lòng yêu mến từng giây phút thì con vẫn muốn thầm thĩ với Chúa trong từng hơi thở bằng chính trái tim con.

Lạy Đấng Cứu Độ thần linh, con yêu mến Chúa bởi Chúa đã chịu đóng đinh thập giá vì con và vì Chúa muốn con chịu đóng đinh thập giá vì Chúa,nơi trần gian này.

Ôi lạy Chúaxin cho con được ơn khi từ giã cõi đời này mà vẫn một lòng yêu mến Chúa mà thôi”. Amen.

Có lẽ đây là một trong rất nhiều cơ hội mà Thiên Chúa trao ban, để mỗi người nhìn lại ơn gọi của mình. Từ trong cách suy nghĩ, sự giao tiếp, lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ và cả hành động… mỗi người biết sống để “danh Cha cả sáng” và “Nước Cha trị đến” chứ không để thỏa mãn ý riêng mình ; để “làm cho Người lớn lên” chứ không vì cho cái tôi của mình lớn lên ; để “vác thập giá của mình mà theo Ta mỗi ngày” chứ không chất thêm gánh nặng lên vai người khác…

Và có lẽ nhắc lại điều này cũng không thừa : Các Giám mục, linh mục, nam tu sĩ là con cái của giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt, đều xuất thân từ nhóm Lễ sinh. Xin cho ngày càng có nhiều người nhiệt tâm và quảng đại, biết vun trồng cho ơn gọi linh mục từ chiếc nôi nhỏ bé này. Xin cho chính các em lễ sinh, biết trung thành chu toàn ơn gọi phục vụ của mình, và qua đó, các em được đào tạo và tự rèn luyện để có thể nhận ra tiếng Chúa trong cuộc đời mình.

Khải Linh