Trong 2 ngày 31/5 và 01/6/2025, Ban Điều hành (BĐH)Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Giáo tỉnh (Miền) Sài Gòn đã tổ chức lễ tốt nghiệp và tuyên hứa cho các Huynh trưởng đã hoàn thành khóa huấn luyện Huấn Luyện viên Sơ cấp – Mosê I, tại Trung tâm Mục vụ và Đại Chủng viện Minh Hòa của Giáo phận Đà Lạt. Đây là khóa huấn luyện Huấn Luyện viên (HLV) cấp Giáo tỉnh lần đầu tiên được tổ chức, đã khai giảng từ năm 2023 với 5 đợt tập trung học, luân phiên tại các giáo phận trong Giáo tỉnh Sài Gòn. Khóa huấn luyện qui tụ hơn 60 Huynh trưởng (HT) của Miền Sài Gòn.
Trong nghi thức chào cờ khai mạc, Cha Tổng Tuyên uý TNTT Việt Nam – Giuse Phạm Đức Tuấn nhắn nhủ các HT: “Như Môsê đã lên đường theo tiếng Chúa kêu gọi, ra đi lãnh nhận sứ vụ trong tin tưởng và vâng phục, anh chị em cũng đã trải qua thời gian dài rèn luyện để sẵn sàng đáp lại tiếng kêu mời của Chúa – dấn thân phục vụ TNTT trong vai trò là HLV. Cầu mong anh chị em học được nơi Môsê tinh thần tín thác tuyệt đối vào Chúa, chu toàn sứ vụ Chúa trao thông qua các vị hữu trách trong Hội Thánh.”
Chiều tối ngày 31/5, với khung cảnh yên tĩnh của Đại Chủng viện Minh Hòa, Cha Tổng Tuyên úy và Cha Tuyên úy TNTT Miền Saigòn – Giuse Trần Đức Liêm đã giúp các HT tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Sau đó là giờ Chầu Thánh Thể, chuẩn bị cho thánh lễ sáng hôm sau.
Sáng Chúa nhật 01/06/2025, tại nhà nguyện của Đại Chủng viện, trước khi cử hành thánh lễ tạ ơn, Cha Tổng Tuyên úy đã chủ sự nghi thức tuyên hứa, trao khăn quàng, chứng chỉ và cấp hiệu cho 43 Tân HLV, thuộc các Giáo phận: Cần Thơ, Đà Lạt, Long Xuyên, Sài Gòn, Vĩnh Long, Xuân Lộc và 2 Nữ tu Dòng Trinh Vương thuộc Giáo phận Bùi Chu đang học tại Giáo phận Phú Cường.
Đồng tế thánh lễ còn có Cha Phaolô Nguyễn Đức Thiện, Tuyên uý TNTT Giáo phận Long Xuyên.
Trong bài giảng thánh lễ mừng Chúa Lên Trời, Cha Tuyên úy TNTT miền Sài Gòn chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ: Chúa Giêsu lên trời để hoàn tất sứ mạng cứu thế ở trần gian, trao lại cho Hội Thánh tiếp tục việc loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Chúa đến trần gian để thực hiện việc cứu thế, vì lòng xót thương. Con người được lên trời cũng nhờ lòng xót thương và ân sủng của Chúa. Chúng ta được cứu độ nhờ thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa, được thông phần vào vinh quang nhờ cuộc phục sinh của Đức Giêsu. Chúa Giêsu từ trời đến trần gian, nhưng không làm mất vinh quang của trời cao, cho dù phải mang kiếp con người nghèo hèn; cũng như Ngài về trời Ngài không bỏ mặc con người ở trần gian (theo Thánh Augustinô).
Chúng ta được mời gọi tham dự vào sứ vụ của Đức Giêsu, được sai đi như các Tông đồ, để chia sẻ niềm vui tin mừng, trong vai trò là Huấn luyện viên – người dẫn dắt, người lãnh đạo. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các Tông đồ đã ra đi thực hiện lệnh truyền của Chúa. Các HLV cũng vậy, anh chị em cũng được sai đến với các HT, các em thiếu nhi, anh chị em hãy tạo niềm vui cho các em bằng một trái tim đầy yêu mến, một “Trái tim bị đâm thâu” (Logo biểu tượng của ĐGH Lêô XIV). Anh chị em hãy gần gũi với các em thiếu nhi, để nối kết các em “Nên một trong Đấng Duy Nhất” (châm ngôn của ĐGH Lêô XIV).
Sau thánh lễ và nghi thức hạ cờ chia tay, các Tân HLV tỏa về các giáo phận, mang trong mình một nhiệt huyết mới, như Môsê sau khi từ trên núi xuống, đã mạnh mẽ tin tưởng dẫn dắt đoàn Dân Chúa trong hành trình đầy gian khó đến Đất hứa bình an. Đây cũng chính là ý tưởng khiến BĐH chọn TTMV Giáo phận Đà Lạt làm nơi kết thúc hành trình “Môsê I” của Giáo tỉnh Sài Gòn.
Ban Truyền thông Liên đoàn Simon Phan Đắc Hòa – Giáo phận Đà Lạt