Trong bầu không khí hân hoan và tràn đầy ơn thánh, Hiệp đoàn Phaolô đã long trọng mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, bổn mạng Hiệp đoàn vào 14g30 thứ Bảy, 28/06/2025, tại Giáo xứ Tân Hà.
Trước Thánh lễ, Cha Tuyên uý Liên đoàn Giuse Trần Đức Liêm đã chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 55 Huynh trưởng cấp I. Đây là một cột mốc đáng nhớ đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Hiệp đoàn, cũng như trưởng thành và cam kết dấn thân của các Tân Huynh trưởng trong hành trình sống phục vụ.
Mở đầu nghi thức tuyên hứa, Cha Giuse đã nhắn nhủ với các Tân Huynh trưởng: việc tuyên hứa trong tinh thần noi theo bước chân của các vị tông đồ, nhắc nhở cho tất cả mọi Huynh trưởng – Giáo lý viên chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ hôm nay, cam kết và dấn thân bước vào con đường mà các tông đồ đã đi.
Tiếp sau nghi thức tuyên hứa, Thánh lễ diễn ra sốt sắng, trang nghiêm với sự hiện diện của Cha Tuyên uý Liên đoàn Giuse Trần Đức Liêm, Cha chủ tế Phêrô Phạm Minh Đức cũng là Cha Tuyên uý của Hiệp đoàn Phaolô và quý cha Tuyên uý của các Giáo xứ cùng đồng tế. Quý anh chị em Huynh trưởng – Giáo lý viên của các Xứ đoàn trong Hiệp đoàn, các em thiếu nhi và cộng đoàn cùng tham dự Thánh lễ.
Trong bài giảng, Cha Augustino Vũ Hoàng Kim chia sẻ: “Giờ này, đối với tôi Đức Kitô là ai rồi?” Đối với những người chúng ta thương mến, chúng ta không dùng gì để cân đo đóng đếm được. Đơn giản chúng ta yêu thương người đó vì người đó quan trọng duy nhất đối với mình, không cần gì thêm nữa. Câu trả lời của chúng ta về Chúa Giêsu là ai, chính là mối tương giao của chúng ta đối với Đức Giêsu. Mối tương giao đó giống như Thánh Phaolô: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3, 8). “Chúng ta hãy thử trả lời câu hỏi đó trong mối tương giao của chúng ta đối với Chúa Giêsu có bằng người chúng ta thương nhất hay không? Chúa Giêsu có hơn những người chúng ta thân thương nhất, tương quan gần gũi nhất không?…Tôi biết Đức Giêsu dừng lại nơi định nghĩa, nơi lý thuyết không đủ. Dừng lại nơi những gì về trí óc chưa xong đâu. Phải là một cái gì đó trọn vẹn của cả con tim, của trót cả con người, một mối tương quan gắn bó sâu sắc, một mối tương quan gắn bó vô cùng mật thiết mới đủ được.”
Sau Thánh lễ, bầu khí trở nên sôi động và đầy màu sắc với hội chợ vui chơi, nơi mọi người hoà mình vào những trò chơi hấp dẫn, sáng tạo và ý nghĩa. Những nụ cười rạng rỡ, tiếng reo vui là minh chứng cho một ngày trọn vẹn, niềm vui và hiệp nhất.
Niềm vui như được nhân lên khi chương trình kết thúc bằng phần quay số trúng thưởng đầy háo hức và bất ngờ. Tiếng vỗ tay, những ánh mắt chờ mong, xen lẫn hồi hộp khiến không khí trở nên sôi động đến phút cuối cùng.
Ngày bổn mạng khép lại, nhưng tinh thần hiệp nhất, lòng yêu mến và sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng vẫn tiếp tục được khơi lên trong mỗi người. Xin Thánh Phaolô tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và gìn giữ Hiệp đoàn luôn trung tín trên hành trình nên thánh giữa đời thường hôm nay.
Truyền thông Liên đoàn TNTT Đà Lạt








