Hằng năm, cứ vào Chúa nhật thứ hai của tháng 5, nhiều nước trên thế giới tổ chức “Ngày của Mẹ” (Mother’s Day). Đây không chỉ là dịp để nhắc nhở những người con nhớ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của những người mẹ đã hy sinh cả đời cho sự lớn khôn và trưởng thành của mình, nhưng còn là dịp để tất cả chúng ta cùng nhau dâng lời tạ ơn Chúa đã dành cho người mẹ một chỗ đứng danh dự và quan trọng trong chương trình tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa.

Nhân dịp này, Cha Quản nhiệm Phêrô Phạm Minh Đức đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho những người làm mẹ trong Giáo xứ Bảo Lộc vào lúc 17g30 Thứ Năm ngày 11/05/2017.

Trong bài giảng, Cha Phêrô chia sẻ: “Để cho một đứa con được sinh ra và lớn khôn, thì những người làm mẹ đã phải hy sinh rất nhiều, không những thời giờ, sức lực, hy sinh cả hạnh phúc của mình cho con; mà thậm chí đã có những người mẹ phải chấp nhận ngậm đắng nuốt cay, nghĩa là, nếu không vì con, mẹ có thế có cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn. Thế nhưng vì con, mẹ đã phải chấp nhận những thiệt thòi để cho con được lớn lên trong tình yêu thương, vui vẻ và hạnh phúc. Một ngày con lớn khôn là một ngày mẹ phải chịu sự hao mòn chính mình. Sự trưởng thành và hạnh phúc của con được xây dựng trên nền tảng sự hy sinh của mẹ.

Tình mẹ dành cho chúng ta thật bao la, chính vì vậy đã có biết bao nhiêu bài hát, bài ca dao diễn tả rất cảm động về tình mẹ. Tuy nhiên dù có hay thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ diễn tả hết tình mẹ dành cho chúng ta. Lý do là dù cũng giống như bao người mẹ khác trên đời, nhưng đối với tôi, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất không phải vì mẹ tài giỏi, giầu sang, quý phái, có địa vị trong xã hội, nhưng vì một điều duy nhất: vì mẹ là mẹ tôi. Và vì mẹ là tất cả, cho nên đối với tôi, ngày nào cũng là Ngày của Mẹ.”

Nguyện xin Chúa ban cho tất cả những người mẹ, đặc biệt quý Bà Cố (những người mẹ đã đóng góp cho Giáo Hội chính người con của mình trong đời sống thánh hiến) luôn ngập tràn hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an trong thiên chức làm mẹ của mình. Đặc biệt trong Năm Thánh Gia Đình, qua lòng đạo hạnh và các nhân đức của các mẹ, gia đình luôn được thuận hòa, êm ấm, con cái luôn hiếu thảo. Tình yêu Thiên Chúa luôn hiện diện nơi các gia đình.

Nguyễn Thiện