Một cuộc trại vui vẻ, những cuộc gặp gỡ thú vị, nhiều trò chơi lôi cuốn cùng một Thánh lễ thật thánh thiện sốt sắng. Đó là những gì mà các Lễ sinh Giáo Hạt Đàlạt được trải qua trong hai ngày 19 và 20.7.2010 vừa qua.
Không khí, niềm vui và sự rạo rực của cuộc trại đã len lỏi vào từng Lễ sinh trước đó vài tuần. Mặc dù chỉ toàn là con trai, nhưng việc chuẩn bị xem ra cũng chu đáo và kỹ lưỡng không kém ai !
Từ sáng sớm ngày 19.7, sau khi sốt sắng tham dự Thánh lễ như thường ngày, mỗi người một tay, các thành viên nhanh nhẹn thu xếp mọi vật dụng cần thiết từ lớn đến nhỏ, từ đồ dùng chung đến cá nhân… Đúng 12 giờ 30, mọi người tuần tự lên xe để về đất trại : khuôn viên Giáo xứ Tùng Lâm.
Tại đất trại, âm nhạc rền vang, Lễ sinh các Giáo xứ, Giáo sở lần lượt tề tựu đông đủ, sự hân hoan pha lẫn nét bỡ ngỡ hiện rõ trên khuôn mặt nhiều thành viên, vì đây là lần đầu tiên Lễ sinh của cả Giáo Hạt được quy tụ bên nhau trong một dịp sinh hoạt đặc biệt nhân Năm Thánh 2010 này.
Đúng 13 giờ 30, sau hiệu lệnh tập trung, ai cũng nhanh chóng chạy đến vị trí đã được sắp xếp của Giáo xứ mình. Lễ khai mạc diễn ra thật trang nghiêm và long trọng với sự có mặt của Quý Cha, Quý Soeurs, Quý Thầy và Quý Huynh Trưởng phụ trách. Trong bầu khí lắng đọng, những ý nguyện và lời chúc bình an của Cha Antôn Trần Thế Phiệt – Quản xứ Tùng Lâm, như được bay cao và tỏa lan đến từng người.
Bài hát chủ đề “Theo bước thánh Saviô” được cất lên và buổi sinh hoạt bắt đầu. Với sự điều hành thật khéo léo của các thầy Don Bosco nên những e ngại, rụt rè dần tan biến, mọi người đều hòa mình vào niềm vui của những trò chơi hấp dẫn…
Những trò chơi không chỉ hấp dẫn mà còn mạnh bạo, phù hợp với các cậu con trai đã khiến mọi người đều đói nên bữa cơm tối càng thêm ngon miệng, hấp dẫn. Những câu chuyện, những tiếng cười trong bữa ăn thật thân mật và đầm ấm, càng gắn kết các Lễ sinh lại với nhau nhiều hơn nữa.
19 giờ 30, sau thời gian thư giãn ít ỏi, mọi người lại nắm tay nhau bên đống lửa trại để cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn của các nhóm Lễ sinh. Nhóm thì múa hiện đai, nhóm lại hát, có nhóm dựng vở kịch vui và nhiều ý nghĩa. Đặc biệt vở kịch dựng lại cuộc đời của thánh Đaminh Saviô, một vị thánh qua đời lúc 15 tuổi, dù bệnh tật yếu đuối, nhưng đã có một cuộc đời thật anh hùng, là mẫu gương cho các Lễ sinh…
Mấy ai nghĩ rằng những cậu bé trông thật thánh thiện, đạo đức bên Bàn Thánh, lại có tâm hồn sôi nổi, hào hứng vui tươi thế này. Tất cả cho thấy, ngoài việc phục vụ Bàn Thánh, các Lễ sinh còn rất nhiệt tình và nhiều sáng tạo thật độc đáo.
23 giờ 00, đã đến lúc đi ngủ để chuẩn bị cho ngày tiếp theo. Với một ngày quá nhiều hoạt động, lại phải ngủ xa nhà, nhiều em nhỏ cứ mãi trằn trọc không ngủ được, nhìn các em thật thương…
Bình minh lên và mọi người cũng thức giấc, mỗi người lo vệ sinh cá nhân và sau đó tất cả đều mặc áo giúp lễ để cùng tham dự Thánh lễ. Trong bộ áo trắng của Lễ sinh, cậu bé nào trông cũng thật đáng yêu và thánh thiện, điều này cũng góp phần giúp Thánh lễ thêm sốt sắng khi mỗi người ý thức được vai trò của mình trong Hội Thánh. Cha Giám Quản Phaolô Lê Đức Huân chủ sự Thánh lễ đồng tế. Những lời ngài dạy khiến từng Lễ sinh tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để tự hoàn thiện mình, góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng Hội Thánh. Đặc biệt, Cha Giám quản còn nhắc nhủ : “Hội giúp lễ là chiếc nôi của ơn gọi Linh mục, tu sĩ. Cụ thể ngay tại Giáo Hạt Đàlạt của chúng con, nhiều cựu lễ sinh nay đã là Giám mục, Linh mục, tu sĩ, phục vụ không chỉ ở Việt nam mà còn nhiều nơi trên thế giới. Cho dù không dâng mình cho Chúa, nhưng những ai xuất thân từ các nhóm Lễ sinh, đều là những người sẽ góp phần tích cực để xây dựng Giáo hội và xã hội… Chúng con hãy ý thức và nhìn vào những tấm gương ấy, để xin Chúa soi sáng, dẫn dắt chúng con luôn đi trong đường lối của Ngài. Muốn vậy, chúng con phải năng đến với Chúa hơn qua việc tham dự Thánh lễ, qua việc đọc Lời Chúa, qua việc làm gương sáng cho những bạn nhỏ khác trong lứa tuổi của chúng con, qua việc chăm chỉ học hành ; yêu mến, vâng lời cha mẹ…”
Ban Tổ chức đã chuẩn bị chu đáo bữa điểm tâm gọn nhẹ và một ngày sinh hoạt tiếp theo được bắt đầu. Để tham dự những trò chơi hôm nay, từng thành viên của mỗi đội phải biết đoàn kết, tương trợ lẫn nhau mới có thể giành chiến thắng. Không chỉ riêng mình vượt qua mà mọi người trong đội phải cùng vượt qua ; không chỉ mình nhanh hơn mà toàn đội phải cùng nhanh… Mỗi trò chơi đều mang lại một bài học bổ ích trong cuộc sống của các Lễ sinh.
Nắng dần lên cao, mồ hôi cũng nhễ nhại trên từng khuôn mặt, nhưng hầu như không ai muốn dừng lại, có lẽ vì quá ít cơ hội để các em được chơi đúng sức của mình. Nhu cầu được chơi, được hoạt động của lứa tuổi thiếu niên là điều cần quan tâm của những người có trách nhiệm.
Lại thêm một bữa cơm đơn sơ nhưng thật ngon miệng. Có những cậu bé khi ở nhà cha mẹ phải khổ sở khi đến bữa ăn, thì tại đây, không ai bảo ai, tất cả đều nhanh nhóng “thực hiện nhiệm vụ” của mình. Nhìn những gò má đỏ bừng, những giọt mồ hôi chưa kịp khô, những ánh mắt sáng ngời tinh nghịch… tất cả đều toát lên sự vui thích mà các em đang được tận hưởng.
Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, cuộc trại cũng đến lúc kết thúc. Những lời dặn dò và khen ngợi của Cha Antôn, những phần quà được trao của Ban Tổ chức là niềm vui nhưng cũng đượm nỗi buồn của giờ phút chia tay sau gần 2 ngày được vui chơi thỏa thích bên bạn bè.
Chúng con chân thành cám ơn Cha Giám Quản Phaolô, Cha Quản xứ Antôn, quý Ban Mục vụ Giáo xứ Tùng Lâm, Quý Cha Quản xứ, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh phụ trách, Quý phụ huynh và rất nhiều người, đã cho chúng con lần đầu tiên được tham dự Hội trại truyền thống của các Lễ sinh trong toàn Giáo Hạt Đàlạt. Chúng con ước mong sẽ có những dịp bổ ích như thế này, giúp chúng con học hỏi được nhiều điều và thêm lòng yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân.
Chúng con hứa cố gắng sống như thánh Đaminh Saviô : “chu toàn bổn phận trong niềm vui để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân”.
Trương Hạ (CTV)









