8 giờ 30 Chúa nhật 05.5.2013, trong Thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, Cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông đã dâng Thánh lễ và chủ sự Nghi thức Bao đồng cho 19 em thiếu niên là con cái của giáo xứ.

Đây là những thiếu niên đã trung thành học 10 năm giáo lý theo chương trình Giáo lý Phổ thông của Giáo phận Đàlạt. Giờ đây, trước mặt cộng đoàn, các em long trọng lập lại lời tuyên xưng đức tin ngày các em lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Cùng với Lời Chúa, các em xác tín Bí tích Thánh Thể chính là lương thực, là hành trang cho các em trên hành trình Đức Tin của mình.

Đây cũng là một Nghi thức xác nhận các em đã dần trưởng thành về mặt đức tin và về nhân cách Kitô hữu của mình. Do đó, đây cũng là dịp để cha mẹ và người đỡ đầu nhìn lại vai trò của mình trong đời sống của các em. Trước những cám dỗ của xã hội hiện nay, với lứa tuổi chuẩn bị vào đời, các em cần và rất cần những lời khuyên dạy, chỉ bảo, rất cần có những gương sống để noi theo.

Trong bài giảng Thánh Lễ, Cha Grêgôriô nhấn mạnh đến đức vâng lời trong đời sống. Ngài khuyên các em phải biết nghe lời chỉ dạy của những người trên và của những người có trách nhiệm. Nếu muốn thành những con người tốt, có ích cho Giáo hội và xã hội thì điều kiện tiên quyết là phải biết vâng lời, vì cha mẹ và những người có trách nhiệm thay mặt Thiên Chúa để bảo ban, dạy dỗ chúng ta. “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy” (Ga 14, 23). Trên tất cả mọi sự, hãy để Lời Chúa soi rọi và hướng dẫn cuộc đời mình.

Cuối Thánh lễ, một thiếu niên đại diện đã dâng lên Quý Cha, Quý Giảng viên Giáo lý những lời cám ơn đơn sơ và chân thành. Các em cũng bày tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn và không quên có lời xin lỗi với cha mẹ. Các em hứa sẽ cố gắng sống ngoan hơn, cố gắng rèn luyện để trở thành những Kitô hữu như lòng Chúa mong muốn. Chăm chỉ học hành để trở thành những công dân hữu ích cho xã hội.

Nhìn vào con số các em Bao đồng hôm nay, bên cạnh niềm vui còn là điều để mọi người suy nghĩ : sau khi nhận Phép Thêm Sức, số lượng các em theo học giáo lý Bao đồng giảm nhiều theo từng năm (điều này xảy ra ở hầu hết các giáo xứ). Đành rằng trong hoàn cảnh hiện nay, các em phải mất rất nhiều thời gian để học thêm, nhưng cũng không thể không nói đến bổn phận của gia đình, của cha mẹ, của những ai có trách nhiệm phải nhắc nhở, làm gương sáng, thúc giục các em tiếp tục trung thành theo học các lớp giáo lý. Bên cạnh đó, cũng cần xem lại chương trình, cách dạy… sao cho các em không cảm thấy đó là gánh nặng mà là niềm vui, là lợi ích cho cuộc sống và tương lai của các em. Thêm một điều tốt, một con người tốt thì xã hội sẽ bớt đi một điều xấu, một con người xấu.

Xin Thiên Chúa chúc lành để các em có thể trung thành với lời hứa của mình hôm nay : “chúng con quyết mỗi ngày một gắn bó với Chúa Kitô hơn. Chúng con quyết luôn làm đẹp lòng Chúa Thánh Thần, để sống xứng đáng là con cái Chúa Cha, chúng con quyết thăng tiến chính mình trên con đường nên thánh bằng vui vẻ, chuyên cần và phục vụ”.

Khải Linh