Hơn 3 năm trời, mọi thứ sinh hoạt của nhà thờ thánh Giuse – Thanh Bình đã phải nhường chỗ cho công việc xây dựng nhà thờ. Dường như mọi người chỉ biết đến công việc và công việc. Không làm việc ở nhà thì lại lên nhà thờ làm công tác. Có những khi công việc nhiều đến nỗi không biết đến ngày Chúa nhật. Tôi có cảm tưởng như tinh thần hoạt động vui chơi giải trí nơi họ đã không còn nữa. Thế nhưng, ở bên dưới lớp tro tàn nguội lạnh vẫn còn những ngọn lửa âm ỉ đang chờ bùng cháy. Một cơn gió đã thổi qua. Ngọn lửa đã bùng cháy một cách mãnh liệt.
Ngày 19 tháng 3 ngày lễ thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức trinh nữ Maria, Giáo họ đã chính thức khai mạc Hội Thao mừng bổn mạng. Khởi đi từ lễ thánh Giuse và kết thúc ở lễ thánh Giuse. Hơn 1 tháng trời, cứ đến 30 ngày Chúa nhật là lớn bé già trẻ tấp nập kéo nhau đến nhà thờ để xem các trận thi đấu. Kẻ xem bóng đá, người xem bóng chuyền, kẻ thì hò la, người thì đánh chống đều reo chung một nhịp là “Cố lên.” Các vận động viên trong sân không cố thì cũng phải cố để không phụ lòng người hâm mộ.
Hôm nay, ngày 01 tháng 05 không để thánh Giuse mời gọi qua tiếng chuông réo rắt nữa. Từ 04h00 sáng mọi người đã tuôn về nhà thờ như nước chảy. Họ kéo nhau đến nhà thờ sớm hơn mọi khi không phải là để hò la hay cổ vũ cho những trận thi đấu nhưng mà là để dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm. Tháng hoa đã đến. Mỗi người tùy theo sắc thái, văn hóa mà bày tỏ tấm lòng của mình đối với Mẹ Maria. Không cầu kỳ hoa lá như những người Kinh, người dân tộc đơn sơ với chiếc gùi trên lưng cùng với những nhạc cụ dân gian, họ nhún nhảy dâng lên mẹ những gùi hoa của núi rừng. Những người Kinh thì dâng lên Mẹ những ca khúc, những bài dâng hoa qua những điệu múa thật chuyên nghiệp.



Tiếng trống giòn giã cất lên, cùng với tiếng kèn ngân vang đã báo hiệu cho mọi người biết phần bày tỏ tấm lòng đối với Mẹ Maria đã kết thúc và giờ đây là giây phút long trọng cử hành thánh lễ mừng bổn mạng. Mọi người đã chúc mừng nhau bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ đã diễn ra trong một bầu khí thật nghiêm trang và sốt sắng. Mọi người đã có cơ hội nhìn lại những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho qua lời bầu cử của thánh Cả Giuse. Có người đã thốt lên: “Thánh Giuse của chúng ta thật hào phóng. Ngài đã cho chúng ta cả một ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy, giờ đây lại ban riêng cho mỗi giáo khu một phần quà để về mừng bổn mạng. Không một giáo khu nào không có chiến thắng.” Mọi người trở về nhà trong tâm trạng hân hoan phấn khởi trên tay có món quà của thánh Giuse Thợ.
Nhìn mọi người tỏa ra 2 hướng để trở về với gia đình, người Kinh đi theo hướng của người Kinh, người Dân tộc đi theo hướng của người Dân tộc, tôi thầm cầu xin thánh Cả Giuse bầu cử cho giáo họ của chúng con ngày càng trở nên một gia đình như gia đình Thánh Gia. Mọi người đi chung trên một con đường và trở về trong một ngôi nhà.
Lm. Johnbaptist – Thiên Hoan









