Trong tiếng ve râm ran như đang gọi mùa hè về, cũng là thời gian để tất cả các nhóm nhìn lại năm sinh hoạt của mình trước khi bước vào kỳ nghỉ hè mới. Cũng trong ý nghĩa đó, mọi thành phần trong gia đình liên tu sĩ Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt đã hân hoan tổ chức Thánh lễ tạ ơn – kết thúc năm sinh hoạt 2024 – 2025.
Khoảng 09h00, thứ 7 ngày 17/5/2025, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ thuộc hơn 40 hội dòng thuộc Giáo hạt Bảo Lộc đã hiện diện đông đủ tại khuôn viên Giáo xứ Bảo Lộc với những khuôn mặt rạng rỡ đầy tràn niềm vui và tình huynh đệ. Sau đó, mọi người cùng lắng đọng tâm hồn lãnh nhận Bí tích Hoà Giải và ôn hát để chuẩn bị bước vào Thánh lễ.
Thánh lễ được diễn ra vào lúc 09h30 do Đức Cha Đaminh – Giám mục Giáo phận chủ tế, cùng đồng tế với ngài là Cha Quản hạt Giuse Trần Đức Liêm và quý cha trong giáo hạt. Trong bài chia sẻ, dựa trên đoạn Lời Chúa Ga 14, 7-14, Đức Cha nói lên hai hình ảnh của người môn đệ đã được Chúa Giêsu mời gọi: “Ở lại và ra đi”. Ở lại: “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11). Như Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha thế nào thì người môn đệ cũng được mời gọi ở lại trong Chúa như thế, để Chúa Giêsu cũng ở lại trong chúng ta, và như thế chúng ta trở nên chứng tá của Chúa, trở nên hình ảnh đích thực của Ngài giữa thế gian giống như Chúa Giêsu đã nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Cũng vậy, ai thấy môn đệ của Chúa phải thấy được Chúa ở trong họ. Điều này hệ tại ở việc ở lại, ở lại càng nhiều thì ra đi càng không có biên giới. Mùa hè, là thời gian thật tốt để chúng ta ở lại, nghỉ ngơi bên Chúa, ở lại với chính cõi lòng của mình, và cũng là thời gian ra đi với những tổ chức, sinh hoạt mới. Ngoài ra, Đức Cha cũng mời gọi các tu sĩ hướng đến niềm xác tín mà chính Chúa Giêsu cũng đã nhắn nhủ: “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa…” (Ga 14,12). Để nhờ niềm xác tín này, các tu sĩ có thể nhận ra sức mạnh của ân sủng trong mọi hoạt động tông đồ của mình, để dù cho có gặp thử thách hay thất bại, chúng ta vẫn có thể như các môn đệ trong sách Công vụ Tông đồ (13,44-52): “luôn tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần” nhằm ra đi, để mở rộng cánh cửa lòng mình, cánh cửa của cộng đoàn mình để đón tiếp và nâng đỡ tha nhân theo ơn đoàn sủng riêng của mình.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, Cha đặc trách Giuse Trịnh Quốc Khanh, SDB có đôi lời cảm ơn Đức Cha vì sự quan tâm, khích lệ gia đình liên tu sĩ Giáo hạt Bảo Lộc như một người Cha, đồng thời cũng như vị mục tử với những hướng dẫn cụ thể cho đời sống dâng hiến của mỗi người. Cha cũng cảm ơn Cha Quản hạt Giuse đã luôn tạo mọi điều kiện cho những sinh hoạt hàng tháng của nhóm, đồng thời tạo nhiều cơ hội cho nhóm được cộng tác trong công việc mục vụ của Giáo hạt. Cuối cùng, Cha cũng cảm ơn quý Cha đồng tế và từng thành viên trong mỗi hội dòng đã luôn hiện diện tích cực trong một năm qua để cũng nhau khích lệ và sống đường hướng: “Hiệp hành – Hiệp thông – Tham gia sứ vụ” của ba năm vừa qua.
Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể của Đức Cha cho mọi người hiện diện để lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh.
Sau Thánh lễ, Đức Cha và mọi người tham dự bữa cơm đơn sơ, đầy tình gia đình tại khuôn viên giáo xứ. Trong bữa cơm, mọi người cùng nhau trao cho nhau những tiết mục văn nghệ, trò chơi, ảo thuật… tuy đơn sơ nhưng đem lại nhiều niềm vui và sự gần gũi.
Một năm sinh hoạt đã qua,
Tạ ơn Thiên Chúa chan hòa tình thương.
Cảm ơn với những vấn vương,
Cùng nhau lưu giữ đoạn đường đã qua.
Bữa tiệc Thánh Thể và huynh đệ khép lại, nhưng trong lòng mỗi tu sĩ như đã được thắp lên ngọn lửa của hy vọng, của tình yêu, của sự hiến dâng để sẵn sàng trở nên chứng tá, sự hiện diện của Chúa giữa thế gian. Ước gì mỗi thành viên trong gia đình liên tu sĩ luôn là hình ảnh sống động của Thiên Chúa trong mọi môi trường sống của mình.
Sr. Maria Nguyễn Oanh, FMA