Sáng thứ sáu ngày 14/03/2025, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã chủ tế Thánh lễ An táng Cha Cố Giuse Phạm Đình Kế, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc. Đồng tế với Đức cha Đaminh có Đức cha Antôn Vũ Huy Chương – nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, quý Cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ còn có rất đông quý Tu sĩ nam nữ, giáo dân Giáo xứ Tân Thanh và các Giáo xứ mà Cha Cố đã phục vụ cùng với linh tông, thân bằng quyến thuộc của Ngài.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Đaminh ngỏ lời với cộng đoàn: “Hôm nay chúng ta quây quần bên thi hài Cha Cố Giuse Phạm Đình Kế để cử hành Thánh lễ An táng cho Ngài, phó dâng Ngài cho Chúa, từ biệt một người bạn, một người cha, một người thầy, một người anh em, đã từng chung sống và đã để lại nơi chúng ta bao tình nghĩa thân thương. “Thân xác tôi hao mòn vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa” (Tv 69,10). Với câu châm ngôn chọn cho đời Linh mục, Cha Cố Giuse đã nỗ lực cống hiến cuộc đời mình cho Chúa cũng như cho Dân Chúa: cho Sa Đéc, Mỏ Cày, Bến Tre (Giáo phận Vĩnh Long); cũng như cho Thanh Xuân, Lộc Thanh 2, Kitô viện, Kitô Vua (Giáo phận Đà Lạt); khi vui cũng như lúc buồn, khi được tự do hoạt động cũng như khi đi cải tạo, Ngài đã nỗ lực nên giống Đức Kitô Mục tử cho đến giây phút được Chúa gọi về vào lúc 16g45 ngày thứ tư vừa qua, 12/3/2025 – ngày kính Thánh Giuse, trong tháng kính Thánh Giuse – là Bổn mạng Ngài và cũng là Đấng phù trợ “kẻ mong sinh thì”. Đức cha cũng nhắc đến di chúc của Cha Cố để lại mọi sự cho giáo phận và Đức cha nói tiếp: “Cuộc đời con người đức có, mà tội cũng có. Chúng ta phó thác Ngài cho Chúa, khiêm tốn và yêu thương cầu nguyện cho Ngài được ơn tha thứ trọn vẹn, ơn toàn xá của Năm thánh Hy Vọng; xin cho Ngài đạt đến cùng đích cao đẹp nhất của cuộc đời, đó là chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa trong hạnh phúc đời đời.”
Trong bài giảng lễ, từ các bài đọc của lễ An táng (Job 19,1.23-27a; Kh 21,1-7; Ga 12,23-28) và từ cuộc đời của Cha Cố Giuse, Cha Antôn Nguyễn Đức Khiết – Quản xứ Giáo xứ Chúa Kitô Vua chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ: “Thánh lễ An táng Cha Cố Giuse được cử hành trong bối cảnh mùa Chay và Năm thánh 2025. Đây là cơ hội để chúng ta suy gẫm về thân phận mỏng dòn của con người cũng như về niềm hy vọng. Chỉ với niềm hy vọng, chúng ta mới có thể hiểu được thân phận bụi đất của chúng ta. Con người đến từ bụi đất và lại trở về với bụi đất. Đó là điệp khúc của thứ tư Lễ Tro. Nhưng trở về với bụi đất không phải là về với hư vô, nhưng là về với Đấng là Niềm Hy Vọng của chúng ta….
Cuộc đời con người ai cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc khổ, ai cũng có một lịch sử, một quá khứ. Cuộc đời Cha Cố Giuse cũng thế, có nhiều nỗi buồn hơn vui. Từ khi chịu chức Linh mục, Ngài mang dáng dấp số phận 1 người xấu số, vất vả, chịu đói, chịu khát, chịu hiểu lầm… Ngài đã vác thánh giá cuộc đời ngay từ khi làm Cha Sở họ đạo Mỏ Cày và ở những năm tháng lao động vất vả tại quê nhà……. Cha Cố Giuse cũng đã phải chiến đấu với bệnh tật trong thời gian lâu dài. Nhưng Ngài không bao giờ thất vọng. Niềm hy vọng đó được sách Khải Huyền diễn tả bằng hình ảnh Trời mới Đất mới. Chúng ta có niềm hy vọng vì chúng ta có Thiên Chúa Tình yêu, một Thiên Chúa của lòng xót thương, Thiên Chúa của Giao ước: “Ta sẽ là Chúa của chúng và chúng sẽ là dân Ta…”
Chúa Giêsu trong trình thuật của bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy niềm hy vọng: “Hạt lúa mì được gieo vào lòng đất phải thối đi mới sinh nhiều bông hạt mới”. Đó là hình ảnh gợi lên sự hiến thân cho người mình yêu; một tình yêu hy sinh, một tình yêu cứu thế, tận tụy vì tha nhân. Cha Cố Giuse đã bước theo con đường phục vụ của vị Mục tử duy nhất và tối cao, vị Mục tử hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên … trong sứ vụ Linh mục của Ngài suốt 57 năm…. Chúng ta tin tưởng Chúa sẽ cho Cha Cố Giuse ở bên Chúa vì Chúa đã hứa:“Thầy ở đâu, kẻ phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó”.
Cuối thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng văn Chính thay mặt Linh mục đoàn, ban tang lễ và tang quyến cảm tạ quý Đức cha, quý Cha và cộng đoàn hiện diện dâng Thánh lễ An táng cầu nguyện cho Cha Cố, cũng như đã đến phúng viếng cầu kinh trong những ngày qua. Đặc biệt Cha cảm ơn Cha Quản xứ và cộng đoàn Giáo xứ Tân Thanh đã tích cực giúp lo phần hậu sự cho Cha Cố được tốt đẹp.
Sau khi Cha Giuse Lê Minh Long – Quản xứ Tân Thanh cũng là Cha Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận – làm nghi thức tiễn biệt, linh cữu Cha Cố Giuse được đem đi an nghỉ tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận, thuộc Giáo xứ Thanh Xuân.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc
Video Thánh Lễ
Hình Thánh Lễ







