Như đã đưa tin, Cha Cố Giuse Vũ Đình Tân đã an nghỉ trong Chúa lúc 4h00 thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023 , tại nhà nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận Đà Lạt thuộc Giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc, hưởng thọ 101 tuổi; 72 năm Linh mục.
Sự thương nhớ Cha Cố được thể hiện rõ trong những ngày qua, khi thi hài Ngài lưu lại tại Nhà hưu dưỡng các Linh mục, rất nhiều ban ngành, đoàn thể, các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, nhiều giáo xứ, cùng đông đảo giáo dân đến kính viếng, dâng Thánh lễ, cầu nguyện và túc trực bên Linh cữu Cha cố Giuse.
8h00 sáng thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2023, tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, Đức Cha Đaminh Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ tế Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse. Đồng tế với Ngài có Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, cùng quý Cha trong và ngoài Giáo phận.
Hiệp dâng thánh lễ cuối cùng với Cố Linh mục Giuse, có quý Tu sĩ nam nữ, gia đình Linh tông, Huyết tộc, cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế bày tỏ niềm thương nhớ và tri ân Cha Cố Giuse: “Con cứ ngỡ rằng: núi đá kia muôn đời kiên vững
Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi
Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn
Có dòng lệ thấm xuống hồn con”
Kính thưa cộng đoàn,
Tâm tình xúc động sâu nặng trên đây của một Nữ tu Công Giáo trước sự ra đi của người cha thân yêu, cách nào đó là rất nhân sinh! Chúa Giêsu cũng xúc động trước mộ của người bạn Lazarô. Chúng ta cũng không khỏi xúc động trước sự ra đi của Cha Cố Giuse Vũ Đình Tân – “một Cây Đại Thụ đã nằm xuống – Đại Thụ đáng kính của Linh mục đoàn Đà Lạt!” Đại thọ 100 tuổi, ra đi như một tôi tớ trung thành, Cha Cố xứng đáng nhận tâm tình cảm phục, thương mến, tri ân của cả Giáo phận. Cả Giáo phận Đà Lạt cùng với Linh tông huyết tộc kính cẩn nghiêng mình trước Cha Cố, hôm nay đi về Nhà Cha. Chúng ta phó thác Cha Cố Giuse cho lòng thương xót của Chúa. Nhìn lại cuộc đời của Cha Cố, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa tác thành, vì nói như lời Thánh Kinh, Cha Cố Giuse đã được Chúa cho “no đầy tuổi tác!”, giờ được Chúa gọi về sum vầy với tổ tiên. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa tha thứ cho Cha Cố mọi lỗi lầm thiếu sót còn vướng mắc trong cuộc đời này, tha thứ cho chúng ta giờ đây thành tâm xưng thú, để Thánh lễ chúng ta dâng cầu cho Cha Cố Giuse được đẹp lòng Chúa, cho Ngài được thanh tẩy, được thanh thỏa và sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Khởi đi từ bài Tin Mừng Thánh Lu-ca 24,13-16.28-35, Cha Giuse Vũ Quốc Hội – Nghĩa tử của Cha Cố – chia sẻ:
“Cha Cố Giuse, ngoài cuộc sống noi gương Chúa Kitô – Linh – Mục – Thượng – Phẩm, Ngài còn chịu ảnh hưởng rất lớn của hai vị Thánh: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Thánh Gioan Maria Vianey. Cha Cố đã học được nơi Thánh Têrêsa một tâm hồn trẻ thơ và một lòng nhiệt thành truyền giáo. Còn với Thánh Vianey, Cha Cố đã học được việc ngồi tòa giải tội. Trong mùa Chay, mùa Vọng, có những đêm, Ngài ngồi tòa đến 11, 12 giờ khuya, vì người ta biết Cha sẽ giải tội cho đến người cuối cùng, chứ không để đến ngày hôm sau. Về nhà hưu, vẫn có người đến xưng tội!
Với Cha Cố Giuse, 101 năm cuộc đời và 72 năm Linh Mục là một hành trình cố gắng từng ngày thuộc về Chúa, sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình để phục vụ Giáo Hội, phục vụ tha nhân. Vậy nếu chúng ta thương nhớ Cha Cố Giuse, hãy ghi nhớ những việc làm và những lời khuyên dạy của Ngài: “YÊU THA NHÂN LÀ YÊU THIÊN CHÚA, và là CHU TOÀN LUẬT CHÚA.”
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Tổng Đại Diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính thay lời cho Linh Mục đoàn cùng gia đình Linh tông, Huyết tộc nói lên lời cảm ơn Đức Cha Đaminh và Đức Cha Antôn. Ngài cũng cám ơn những lời cầu nguyện, những nén hương cùng sự tiếc thương của Linh mục đoàn, Tu sĩ nam nữ, cộng đoàn giáo dân và hết những ai đã nhớ đến Cha Cố Giuse kính yêu.
Tiếp đến Cha Quản hạt Giáo hạt Bảo Lộc chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt.
Sau đó, thi hài Cố Linh mục Giuse được đưa đến phần mộ tại nghĩa trang các Linh mục Giáo phận Đà Lạt an nghỉ, chờ ngày phục sinh.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc