Lúc 17g00 Chúa nhật ngày 15/06/2025, tại Giáo xứ Đa Minh, Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính thay mặt Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt cùng với Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Hữu Giang cử hành thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 27 em thiếu nhi trong giáo xứ.
Sau những ngày mưa bão, hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa trên mọi nẻo đường như hân hoan vui mừng cùng với 27 em lãnh nhận bí tích. Ngay từ lúc 15g30, các em đã tề tựu đông đủ tại khuôn viên nhà thờ để cài hoa và bảng tên cho nhau. Khuôn mặt các em tràn ngập niềm hạnh phúc với nụ cười luôn nở trên môi.
Trong lời chào đầu lễ, Cha Gioan Bosco chia sẻ: Hôm nay, giáo xứ có 27 em lãnh bí tích thêm sức. Điều này nhắc nhở cho mọi người chúng ta: ơn có Thánh Thần hôm nay sẽ đổi mới các em nên những con người đầy Thánh Thần, có thể sống đời sống Kitô hữu cách trưởng thành làm chứng cho Chúa. Chúng ta cũng tin trên chính giáo xứ chúng ta cũng đầy ơn của Ngài. Xin Chúa Ba Ngôi, xin Thánh Thần của Đức Kitô mà Chúa Cha ban xuống đổi mới giáo xứ từ trong nội bộ, từ trong cách sống đạo. Qua đó, giáo xứ chúng ta thật sự hiệp nhất, có bình an và làm chứng cho Chúa giữa đời sống xã hội.
Sau bài đọc Phúc Âm, anh Giuse Phạm Văn Hào – Trưởng Ban giáo lý của giáo xứ – giới thiệu với Cha Tổng: 27 em thiếu nhi gồm 14 em nữ và 13 em nam đã xưng tội, rước lễ lần đầu và trải qua 04 năm học Căn bản, 01 năm học Kinh Thánh. Nhất là trong những ngày gần đây, các em được hun đúc tinh thần qua các buổi tĩnh tâm, các thánh lễ. Đến hôm nay các em đã đủ điều kiện để lãnh Bí tích Thêm Sức, xin Cha Tổng ban Bí tích cho các em.
Tiếp đó, dựa theo các bài đọc trong Thánh lễ ( Cn 8, 22-31; Rm 5, 1-5; Ga 16, 12-15), Cha chủ tế giảng giải: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với các Tông đồ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. Chính vì lẽ đó mà sau ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thì hôm nay Phụng vụ mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Bởi vì cần phải có Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn thì chúng ta mới hiểu được mầu nhiệm cao cả Thiên Chúa Ba Ngôi. Thật vậy, Chúa Giêsu đã dùng cả cuộc đời mình để rao giảng, chịu chết trên thập giá, phục sinh và ban Chúa Thánh Thần đến mới bày tỏ cho chúng ta biết được mầu nhiệm cao cả nơi Thiên Chúa. Do đó, muốn hiểu rõ về mầu nhiệm Thiên Chúa để yêu mến Chúa Ba Ngôi, chúng ta không thể dựa vào sức riêng của mình, dựa vào lý trí của con người, nhưng phải dựa vào Chúa Thánh Thần soi sáng… Đối với người Công Giáo, không gì thân quen hơn việc làm dấu thánh giá hằng ngày. Việc làm dấu thánh giá là một sự biểu lộ niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và tuyên xưng rằng Chúa Ba Ngôi đang hiện diện trong cuộc sống của mình.
Giờ đây các con lãnh Bí tích Thêm Sức. Bí tích này sẽ tăng cường ơn Chúa Thánh Thần trong đời sống trưởng thành của các con. Chúa Thánh Thần sẽ làm triển nở thêm các ơn các con đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa Tội… Chúa Thánh Thần ở trong các con và các con biết chúng ta là Đền Thờ Chúa Thánh Thần. Nhưng không chỉ Chúa Thánh Thần mà thôi, chúng ta là đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì thế nếu các con yêu mến Chúa Thánh Thần, yêu mến Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Cha thì Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ đến ở trong lòng các con. Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống lòng các con với bảy ơn của Ngài để nâng đỡ đời sống của các con. Đó là đời sống của người bắt đầu lớn, trưởng thành, đời sống tốt để làm chứng về Nước Trời.
Sau đó là nghi thức Thêm Sức gồm 3 phần: tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội, đặt tay cầu nguyện và xức dầu thánh.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện cho các bạn được lãnh nhận bí tích hôm nay nói lên tâm tình tri ân cảm tạ Cha Tổng Đại diện, Cha Quản xứ, quý Dì, anh chị Huynh trưởng, bố mẹ, những người đỡ đầu và cộng đoàn đang hiện diện để dâng lễ và cầu nguyện cho các em. Đáp lại, Cha Tổng Đại diện cũng có vài lời huấn từ cho các em: Thêm sức không phải là dấu chấm hết của việc học giáo lý nhưng là tiếp thêm sức mạnh để các con tiếp tục con đường học hỏi Lời Chúa, cho chúng con vững tin mạnh mẽ hơn vào đức tin mà chúng con được truyền dạy, nhất là làm cho chúng con trưởng thành hơn để làm chứng cho Chúa.
Ước chi, như lời giảng của Cha Tổng Đại diện trong thánh lễ, khi lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần, các em trở nên can đảm, mạnh mẽ, dám dấn thân hy sinh làm nhân chứng cho Chúa bằng tình yêu.
Truyền thông Giáo xứ Đa Minh