Chiều 19/9, trong cơn mưa như trút nước, cộng đoàn Giáo xứ vẫn sốt sắng đến tham dự thánh lễ lúc 17 giờ 15 tại nhà thờ Chánh tòa Đà lạt để cầu nguyện cho song thân của Cha quản xứ Phaolô Phạm Công Phương. Thánh lễ do Đức cha Antôn Giám mục Giáo phận chủ sự, cùng đồng tế có Đức cha phó Đaminh và các linh mục trong Giáo hạt Đà lạt.

Ông bà cố của cha quản xứ Phaolô sinh sống tại Giáo xứ Thái an, Giáo hạt Tân hiệp, Giáo phận Long xuyên. Nơi này có địa danh là Cái Sắn, từ đây đi tiếp khoảng 30km là đến Rạch giá. Ông cố Phaolô đã về với Chúa ngày 19/9/1988 còn bà cố Maria mới được Chúa gọi về ngày 12/9/2017.

Trong bài giảng, Đức cha Antôn kêu gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho ông bà cố hoàn tất cuộc sống tại đời này và được cho dời đi để an nghỉ trong Chúa. Đức cha nhắc lại Lời Chúa qua bài trích sách Khôn ngoan “Người công chính dù có chết sớm, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ”. Bài Phúc âm của Thánh sử Luca mô tả giây phút Chúa Giêsu hoàn tất cuộc sống trần thế qua cái chết trên thập giá. Lúc đó, màn trong đền thờ xé ra làm đôi để mở đường để cho mọi người đến với Chúa. Chúa Giêsu đã chịu chết để mở ra một cuộc sống mới. Qua đó, Đức cha cũng cho thấy ông bà cố về đã với Chúa sau khi hoàn tất cuộc sống này và để mở ra tấm gương sống động cho những người xung quanh về ơn gọi sống tốt đời sống hôn nhân và gia đình. Được Chúa gọi về, ông bà cố sẽ gặp lại nhau và cũng sẽ gặp lại con cháu cùng mọi người trong nước Chúa. Việc cử hành thánh lễ cầu nguyện hôm nay cho ông bà cố đã qua đời cũng là dịp để cộng đoàn cùng xác tín và mừng vui vì ông bà cố được tái sinh trong nước Trời. 

Cuối thánh lễ, Cha quản xứ Phaolô ngỏ lời tri ân đối với Đức cha Antôn Giám mục Giáo phận, Đức phó Đaminh, các linh mục, tu sĩ đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ, dâng lời cầu nguyện và tổ chức lễ tang chu đáo cho bà cố Maria. Cha cũng cảm ơn Hội đồng Giáo xứ, các ban cộng đoàn Giáo xứ đã hiệp thông cầu nguyện, đã cử đoàn đại diện tham dự lễ tang của bà cố Maria và đã số sắng tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ông bà cố hôm nay.

Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn bà cố Maria, ông cố Phaolô về hưởng nhan thánh Chúa.

Đà lạt, ngày 19 tháng 9 năm 2017

Ban truyền thông Giáo xứ Chánh tòa Đà lạt