Trong niềm hân hoan chào đón ngày khai giảng năm học mới và ngày lễ Quốc Khánh của đất nước. Hôm nay, ngày 03.09.2010 các bạn trẻ của giáo hạt Đà Lạt lại tề tựu về nhà thờ Chánh Tòa gặp gỡ sinh hoạt và cùng nhau tham dự thánh lễ chung với nhau vào mỗi đầu tháng.
Hình ảnh người Cha dìu dắt và yêu thương các bạn trẻ hàng tháng cùng hiện diện và chia sẻ với các bạn trong mỗi thánh lễ đã không còn, nhưng thay vào đó là Cha Giám quản Giáo Phận cũng là người rất hy vọng và đặt rất nhiều niềm tin vào giới trẻ Giáo hạt cũng như Giáo Phận.
Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sự phụng vụ sốt sắng của các bạn trẻ của ca đoàn Giáo Xứ Vạn Thành.
Trong bài chia sẻ cha Giám đốc Trung tâm Mục Vụ Giáo Phận Đa Minh Nguyễn Mạnh Tuyên chia sẻ với các bạn trẻ về mầu nhiệm cực thánh của Chúa Giêsu trong thời đại ngày hôm nay.
“Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì tấm áo sẽ rách và vải mới không có hạp. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ vì bầu da sẽ bị rách và rượu mới sẽ bị đổ đi”
Ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng không ai có thể lấy Tây phục mà mặc cho Hoàng Đế, Hoàng Hậu ở trong thời kỳ cũ được. Cũng không có một cô dâu nào ngày hôm nay muốn cho mình trở nên huy hoành lộng lẫy được đẹp trong những cái văn hóa thời đại ngày hôm nay mà lại nhuộm răng đen trong cái ngày mình cưới được. Vải mới phải vá vào áo mới, vải cũ có thể vá áo cũ được. Rượu mới phải đổ vào vào bầu da mới. Đây chỉ là những minh họa bên ngoài thế nhưng lại nói lên một nhận thức văn hóa xâu xa, một cảm nhận về nhân văn và những giá trị nhân văn, chân lý tôn giáo xuyên suốt tinh thần văn hóa của con người cả lịch sử tôn giáo niềm tin của con người. Mặt khác chúng ta cũng thấy trong thời đại ngày hôm nay cũng có nhiều dị hơm trong văn hóa đặc biệt là về trang phục. rất nhiều cái lẫn lộn giữa vẻ đẹp, giữa văn hóa và những cái không đứng đắn khác. Cái đẹp được đồng hóa với Sexy điều đó không có đúng.
Trang phục càng lộ bao nhiêu da thịt càng nhiều thì càng tốt, càng hợp thời, càng hiện đại thì điều đó không phải là văn hóa, không phải là làm tôn lên cái giá trị nhân phẩm của người mặc những tấm áo như thế và càng không thích hợp các trang phục như thế cho một tâm tư đức tin, cho một tương quan thờ phượng với Thiên Chúa cho một tương quan sám hối trong các nghi thức tôn giáo. Chúng ta thấy vấn đề phải tương quan thích hợp trong đời sống văn hóa đức tin rất là quan trọng. Vậy hôm nay là thời nào?
Hôm nay là thời của thông tin, thời của tin học, thời của nguyên tử năng hay là hôm nay là thời của cựu ước, thời của những suy nghĩ nặng nề giáo điều. Thưa hôm nay là thời của Tân Ước rõ ràng là thời của Chúa Giêsu, thời của “chàng rể” ở giữa chúng ta, thời của tiệc cưới, thời của Thiên Chúa cứu lấy nhân loại, thời của Thiên Chúa cứu lấy mỗi người chúng ta trong Giêsu KiTô trong mầu nhiệm nhập thể của Ngài trong những việc Ngài làm trong việc thi thố ân sủng của ngài trong mầu nhiệm tình yêu chết trên thập giá và sống lại cho chúng. Đó là thời ngày hôm nay thời cùa cánh chung vậy thì rõ ràng theo luật phúc âm ngày hôm nay chúng ta không thể mang não trạng Cựu Ươc. Ở đây hiểu là những dạy dỗ của Cựu Ước ban đầu đến từ Thiên Chúa nhưng đã bị lòng chai đá của con người nhân hóa trờ thành những thành kiến ích kỷ tâm tối tội lỗi và coi tất cả những hành vi bên ngoài là đường lối của Chúa là ơn cứu độ là chính sự sống, chính niềm vui và hạnh phúc. Vậy tất cả những gì là cổ điển là tâm tối là suy nghĩ tính toán trong tội lỗi trong thành kiến của con người đều là không thích hợp với tiệc cưới, với chàng rể với rượu mới đến từ Thiên Chúa. Thời của Tân Ước thời của tiệc cưới, thời của tình yêu, nỗi buồn đau của chúng ta có trong tâm hồn, đau đớn trong tâm hồn, đau đớn trong suy nghĩ không được phép đến từ những ghen tuông, không được điều này điều kia như người khác chúng ta buồn, không được phép đến từ lòng ích kỷ không chiếm được nhiều của cải trần thế này chúng ta buồn. Ngược lại chúng ta phải buồn đau vì sự thật không được tôn trọng, vì sự sống của con người không được giữ gìn và phát triển, không được tôn trọng vì tình yêu, không được con người cưu mang, suy nghĩ và cư xử với nhau. Và vì công bằng không được thực hiện. Công lý không được thể hiện trong các tương qun trần thế và tôn giáo của chúng ta. Vì tình yêu bị coi thường và bị xúc phạm, bị lợi dụng. Những giá trị nhân văn cả những giá trị niềm tin và tôn giáo bị lạm dụng và chà đạp trong thời đại mới.
Trong thời của chàng rể, thời của tiệc cưới chúng ta phải đau buồn vì những điều đó bị xúc phạm. Đến với tiệc cưới đến với chàng rể là Đức Giêsu KiTô là Cứu Chúa của chúng ta không thể mặc những trang phục là tinh thần ích kỷ là gian tham lừa dối giả hình. Thậm chí là cả những hình thức ăn chay và cầu nguyện mà chỉ nặng hình thức bên ngoài không có tình yêu đích thực sám hối bên trong. Hãy đến với chàng rể với Chúa Giêsu KiTô bằng trái tim yêu thương trong sáng khao khát tiếp cận chân lý, khao khát sống công bằng thánh thiện, khao khát niềm vui nước trời cho bản thân mình và cho mọi người khác…..
Kết thúc thánh lễ, như Đức cha Phêrô nguyên Giám mục Giáo Phận vẫn thường làm, nay Cha Giám quản tiếp nối tinh thần đó, ngài cảm ơn Cha quản xứ Vạn Thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ trong ca đoàn Giáo xứ tập hát và phục vụ thánh lễ ngày hôm nay thật sống sắng và trang nghiêm. Và Cha Giám quản cũng cảm ơn các bạn trẻ trong ca đoàn Giáo xứ đã dành thời gian quý báu của mình mà phục vụ thánh lễ ngày hôm nay.
Sau thánh lễ các bạn trẻ của Giáo Hạt đã gặp gỡ và sinh hoạt chung với nhau trong một bầu khí thật ấm áp và sôi động. Cho dù ngoài trời mưa đã rơi nặng hạt hơn nhưng các bạn trẻ trong nhóm Hip hop Born For Soul vẫn đến và tạo cho các bạn trẻ một đêm thật khó quên với những động tác thật điêu luyện và sôi động. Bên cạnh đó các bạn trẻ Giáo xứ Chánh Tòa cũng mang đến một bài : “Vọng cổ Teen” và một trò chơi với sự tham gia của các bạn trong các giáo xứ thật vui và nhí nhảnh.
Đêm về, các bạn đã chia tay nhau trong niềm hân hoan và phấn khởi, cùng hẹn gặp lại trong thánh lễ giới trẻ đầu tháng 10 mừng lễ thánh Têrêxa mà các anh chị trong ca đoàn Têrêxa của giáo xứ Chánh Tòa phụng vụ thánh lễ.
Anrê Minh (CTV)









