Chiều Chúa Nhật, ngày 03 tháng 10 năm 2004, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt, đã về Nhà thờ Tân Hà, Giáo hạt Bảo Lộc, chủ sự Thánh Lễ đồng tế cùng với 20 linh mục trong Hạt và các linh mục xuất thân từ Giáo xứ này, hoặc đã phục vụ tại đây, để Tạ Ơn Chúa nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi Bổn mạng Giáo xứ, đồng thời cũng mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo Xứ.

Trong bài giảng, Đức Cha đã giúp mọi người tham dự Thánh Lễ  chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria : “Đức Maria là người Trinh nữ đã đạp giập đầu con rắn xưa, điều đó nói lên rằng Đức Mẹ là người phụ nữ đã chiến thắng mọi tội lỗi. Mẹ là một Trinh Nữ sống ở một làng rất bình thường, không giầu sang ,không tiếng tăm nhưng Thiên Chúa lại tuyển chọn Mẹ giữa bao người phụ nữ khác. Điều đó chứng tỏ kế hoạch của Thiên Chúa thật tuyệt vời. Thiên Chúa thường biểu lộ quyền năng cao cả của Ngài trong những điều bé nhỏ bình thường. Thiên Chúa Ngài có thể làm được tất cả mọi sự … Mẹ luôn đồng hành với Chúa Giêsu, nhất là trong những lúc Chúa Giêsu gặp đau khổ đặc biệt khi đứng dưới chân Thập Giá. Mẹ đã sống một cuộc đời bằng 2 chữ ‘xin vâng’, lúc nào cũng muốn lắng nghe Thánh Ý Chúa và đem ra thực hành … Còn chúng ta, chúng ta đã biết sống 2 tiếng ‘xin vâng’ chưa trong vai trò làm chồng làm vợ ?”

Thánh lễ được cử hành rất sốt sắng, trang nghiêm. Bà con giáo dân tham dự rất đông đảo.

Sau thánh lễ, một Vị đại diện giáo dân dâng lời cám ơn Đức Chavà đồng thời nói lên lịch sử của Giáo xứ Tân Hà như sau : “Giáo xứ Tân Hà được khai sinh từ tháng 10 năm 1954 do Cha Gagné (DCCT) và 12 gia đình giáo dân. Biết bao vất vả cực khổ mà các cha và giáo dân thời đó đã phải chịu đựng. Từ ngày ấy, Giáo xứ được lớn lên từng ngày qua những thử thách, thăng trầm.Với tình thương của Chúa và tình yêu của Hội Thánh, Giáo xứ đã vượt qua mọi trở ngại để càng ngày càng phát triển vững chắc. Tiếp nối sứ mạng của các cha Dòng Chúa Cứu Thế là các cha Dòng Đaminh với Cha Tôma Nguyễn Duy Thể. Sau đó các cha triều đã lần lượt coi sóc Giáo xứ này : Cha Giuse Maria Phạm Thanh Nhân, Cha Giuse Nguyễn Minh Luân, Cha Giuse Vũ Đình Tân, Cha Phaolô Lê Đức Huân và các cha phó của các ngài.

Hiện nay trong Giáo xứ có 5 Hội Dòng hiện diện và tích cực cộng tác để xây dựng Giáo xứ : Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Don Bosco, Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Tu Đoàn Tông Đồ Tận Hiến.

Khi nhìn lại sự hình thành và phát triển Giáo xứ này, không thể không nhắc đến công lao của toàn thể giáo dân trong xứ, các ân nhân xa gần, qua suốt 50 năm, đã cùng nhau xây dựng Giáo Xứ.

Sau 50 năm, con số giáo dân trong xứ là 9259 người với 1980 gia đình (kể cả Giáo Họ Lộc Tân). Xuất thân từ Giáo xứ này đã có 10 Linh mục, 62 Tu sĩ nam nư, 22 tập sinh.

Nhờ ơn Chúa, qua sự bầu cử của Đức Maria Mân Côi, chúng con đã xây dựng nhà thờ mới vào năm 2000, và chúng con đang nỗ lực xây Nhà thờ Lộc Tân với số giáo dân là 2.760 người, được coi là nhà thờ con đươc sinh ra khi Giáo xứ  mẹ được tròn 50 tuổi.

Mặc dù đời sống kinh tế của các gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng chúng con vẫn quyết tâm làm cho sinh hoạt đạo đức và mục vụ được phong phú hơn …

Ngoài ra chúng con cũng đọc được ưu tư của Đức Cha, là hết mọi trẻ em đều phải được đi học. Do đó con số những người đi học trong Giáo xứ cụ thể như sau : 1042 em cấp 1 – 996 em cấp 2 – 255 em cấp 3 – 152 em học nghề với các Cha Don Bosco – 109 sinh viên – 126 người tốt nghiệp đại học (1 Giáo sư Tiến sĩ Y khoa, 6 Bác Sĩ, 50 Kỹ sư  cử nhân)

Chúng con mạn phép kể ra tỉ mỉ như thế để Đức Cha, Quý Cha và mọi người thấy rõ những hồng ân lớn lao Chúa ban cho Giáo xứ chúng con, để chúng con lại tiếp tục xây dựng Giáo Xứ này cho 50 năm sắp tới …”

Đáp từ, Đức Cha khuyên bảo mọi người luôn luôn phải giữ sự hiệp nhất. Và Bí Tích Thánh Thể là mối giây của sự hiệp nhất. Nhất là vào ngày 10-10 sắp tới, mở ra cho Giáo Hội một năm Thánh Thể. Đồng thời Đức Cha cũng kêu gọi mọi người hãy ra khỏi Giáo xứ để đi đến những miền truyền giáo trong đó có anh em Dân Tộc ở Lộc Tân.

Thánh Lễ kết thúc với phép lành của Đức Cha. Mọi người ra về lòng đầy hân hoan trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân ngày đại lễ này.