8 giờ 30 ngày 26/05/2013, Chúa nhật mừng trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi, gia đình Giáo xứ Chánh Tòa đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và bế giảng năm học giáo lý. Cũng trong Thánh lễ này, có cử hành Nghi thức Lên đường cho 09 em đã học xong chương trình Giáo lý vào đời, kết thúc 13 năm học giáo lý theo chương trình Giáo lý phổ thông của Giáo phận Đàlạt. Thánh lễ do cha phó Anrê Phạm Việt Sơn chủ sự, đại diện HĐGX, quý phụ huynh, Ban Giảng viên giáo lý và các em học sinh giáo lý cùng hiệp dâng Thánh lễ này.

Năm học giáo lý vừa qua, giáo xứ Chánh Tòa có 645 em theo học tại 23 lớp, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của 60 Giáo lý viên (25 nam nữ tu sĩ các cộng đoàn trong giáo xứ). Ngoài ra, còn có một lớp giáo lý “đặc biệt”, dành cho 09 em quá tuổi nhưng chỉ mới lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Những ngày cuối tháng Năm/2013, Giáo xứ có 84 em Rước Lễ vỡ lòng, 55 em nhận lãnh Bí tích Thêm sức, 19 em Bao đồng trọng thể và 09 em tuyên hứa dấn thấn lên đường. Những con số này nói lên phần nào nỗ lực của mọi thành phần trong gia đình giáo xứ về việc chăm lo đời sống đức tin cho con em của mình. Dù giáo xứ đang xây dựng nhà mục vụ, nhưng việc học giáo lý của các em không bị gián đoạn nhờ sự quảng đại của dòng thánh Phaolô Nazareth. Dù trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, các em rất vất vả trong việc học văn hóa, học thêm, nhưng các em vẫn trung thành với các lớp giáo lý và các Thánh lễ dành riêng cho mình. Dù phải vất vả mưu sinh, nhưng các phụ huynh vẫn lưu tâm nhắc nhở, đưa dắt con em của mình đến Nhà thờ hàng tuần…

Tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài luôn bao bọc, che chở, hướng dẫn để những ai thành tâm thiện chí, đều đón nhận được mọi ân phúc của Ngài ban cho.

“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11, 25). Quả thật, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ chẳng thể hiểu được nếu không mặc lấy tâm tình đơn sơ bé nhỏ, không mang lấy tâm hồn của một trẻ thơ. Chúa Giêsu đã chỉ bày cách thức để con người có thể hiểu được những gì Người mạc khải về Thiên Chúa. Cốt lõi của Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu và vì tình yêu này được trao ban cho con người, cho cả vũ trụ.

Cha Anrê gợi lên hình ảnh của tình yêu và cuộc đời của cha mẹ đối với con cái. Tất cả những hy sinh, làm lụng vất vả của cha mẹ là để cho con cái của mình. Để sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cách thiết thực – không chỉ qua dấu Thánh Giá mỗi khi ta làm, mà phải biết gìn giữ và làm tăng trưởng những gì được đón nhận qua việc học biết về Thiên Chúa, về Hội Thánh, về cách sống làm người.

Trong Nghi thức Lên đường được cử hành sau bài giảng Thánh lễ, 09 em đã giơ tay đoan hứa trước mặt Chúa, Hội Thánh và cộng đoàn về lựa chọn của các em là “sống và làm chứng cho niềm tin bằng chính cuộc sống của mình”. Sách Kinh Thánh được trao tặng, như một lời nhắc nhở rằng hãy để Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời của mỗi người.

Sau Thánh lễ, các em náo nức và vui sướng tham dự Lễ Tổng Kết năm học giáo lý, được tổ chức tại sân nhà xứ. Tham dự buổi lễ này có quý cha phó, toàn ban giáo lý của giáo xứ và các em học sinh giáo lý. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của quý ông trong Hội đồng giáo xứ, quý hiền mẫu và các bậc phụ huynh.

Buổi lễ diễn ra đơn sơ nhưng tràn niềm vui khi có 85 em được nhận thưởng vì những cố gắng và sự chuyên cần trong năm vừa qua. Mọi người còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, những điệu múa của chính con em mình trình diễn.

Lời cám ơn của một em đại diện cho thấy sự lớn lên của các em qua từng giai đoạn, không chỉ lớn về thể xác, nhưng còn cả về tâm hồn “chúng con hứa sẽ cố gắng hơn, chăm ngoan hơn, để không chỉ là người con ngoan của gia đình, nhưng còn là người con ngoan của Hội Thánh, của Chúa. Đồng thời, là công dân gương mẫu của xã hội”.

Xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho các em một mùa hè thật tươi vui, bổ ích, để chớ gì, các em thật sự là tương lai của Hội Thánh và của xã hội.

Khải Linh