Vào lúc 10 giờ ngày 19 tháng 06 năm 2025, Cha Bác John Trần Quản xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt nam, Giáo phận Galveston Houston đã chủ sự Thánh lễ đồng tế cùng với quý Cha Giuse Trần Đức Liêm – Quản hạt Giáo hạt Bảo Lộc, Cha Phaolô Vũ Đức Vượng – Quản hạt Giáo hạt Madaguoi, Cha Giuse Nguyễn Minh Cường – Phó Chưởng ấn và phó Chánh Văn phòng Giáo phận Đà Lạt, Cha Phêrô Đặng Văn Quý – Phó xứ Giáo xứ Tân Hà, quý Cha Dòng Don Bosco, Đan viện Châu Bảo và quý Cha khách trong và ngoài Giáo phận Đà Lạt
Cùng tham dự thánh lễ có quý Thầy Dòng Anh Em Bác Ái, quý Thầy Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, Sơ Giáo, quý Sơ phụ trách các cộng đoàn Mến Thánh Giá tại Bảo lộc, quý Sơ Dòng Đaminh Tam hiệp, Dòng Salesienne, Sơ Bề trên Hiệp Hội Chứng Nhân Chúa Kitô, Hội đồng Giáo xứ Tân Hà, Ông bà cố, các ân nhân và thân nhân.
Trong phần giảng lễ Cha chủ tế đã chia sẻ: “Định được vị của mình, định được hình trong đời cho đời sống của mình; định được hướng đi cho đời sống của mình; và định được tâm của mình là “Đi phục vụ tha nhân” lo “cứu các linh hồn” những người khác nữa chứ không phải chỉ như cái anh thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay. Là làm sao, tôi làm cái gì để được sống đời đời thôi. Không phải chỉ lo cứu rỗi phần linh hồn của mình. Nhưng còn lo cho phần rỗi linh hồn của nhiều những người khác. Cho đến khi chúng ta là nữ tu, chúng ta là linh mục. Chúng ta sống cuộc đời của một linh mục, chúng ta sống cuộc đời của một nữ tu. Thì lúc đó ước mơ của chúng ta và cuộc sống của chúng ta phải đi đúng theo đường lối của Chúa. Định vị, định hình, định hướng, và định tâm của chúng ta. Do đó, chúng ta cầu nguyện, tạ ơn Chúa cho Sơ Hà ngày hôm nay để bắt đầu sống cuộc của mình. “Thưa Thầy nhân lành không phải tôi phải làm gì để được sống đời đời nữa nhưng mà thưa Thầy nhân lành con phải sống thế nào để được sự sống đời đời”. Chúng ta cùng cầu nguyện tạ ơn Chúa cho Sơ Hà thêm khoẻ phần xác và mạnh phần hồn nữa. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện, hỗ trợ cho nhau để mọi người chúng ta sống ở bậc nào cũng vậy – đi tu hay lập gia đình, chúng ta cần định vị, định hình cho đời sống của mình, định hướng cho hướng đi của chúng ta và cuối cùng là định tâm của chúng ta, để với tất cả ơn của Chúa, chúng ta có thể sống Ơn gọi của mình.”
Thánh lễ kết thúc, Sơ Tố Hà đã nói lên tâm tình cảm tạ quý Cha đã hướng dẫn, dìu dắt và cầu nguyện cho Sơ trong bước đường dâng hiến cho Chúa; tri ân quý Sơ và cộng đoàn hiện diện. Đặc biệt Sơ cảm tạ ông bà Cố, gia đình nội, ngoại đã yêu thương và hy sinh để vun đắp cho Sơ trong tình yêu của Chúa để có ngày Tạ ơn Vĩnh khấn hôm nay.
Niềm vui nối dài bằng buổi liên hoan trong tình yêu thương của gia đình và quý bằng hữu hiện diện.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Hà








