“Giữa anh em hãy Bác ái, Bác ái, Bác ái,
và bên ngoài, hãy nhiệt tâm lo cho phần rỗi các linh hồn.”
(Thánh Igiêniô Mai Thiên Lộc)
Vào lúc 9g30’ thứ bảy ngày 13/9/2025, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ tế thánh lể tạ ơn thiết lập cộng đoàn Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI) và chủ sự nghi thức làm phép Nhà nguyện, tại thôn Tân Lạc 8, Bảo Lâm 2, Lâm Đồng. Đồng tế với Ngài có Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Giuse Trần Đức Liêm – quản hạt Giáo hạt Bảo Lộc, Cha Antôn Đinh Xuân Hùng – Bề trên Phụ Tỉnh Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, quý Cha Bề trên, quý Cha trong giáo phận, quý Cha Dòng Hiến Sĩ. Hiệp thông trong thánh lễ có quý Bề trên các Hội Dòng, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Cha có đôi lời tâm tình cùng quý Hội Dòng và cộng đoàn, về ý nghĩa của thánh lễ tạ ơn, thiết lập cộng đoàn Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Bảo Lộc hôm nay. Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm nơi vùng sâu, không chỉ là một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, dành cho những người bé mọn, nhưng còn như một bông hoa được gieo vào vườn hoa của Giáo phận Đà Lạt. Với khẩu hiệu sống: “Giữa anh em hãy Bác ái, Bác ái và bên ngoài, hãy nhiệt tâm lo cho phần rỗi các linh hồn”. Sứ mạng của Dòng là đến với người nghèo không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cuộc sống dấn thân, chia sẻ và yêu thương. Ở đây, nơi một vùng xa, các Tu sĩ sẽ là ánh sáng hy vọng cho bao tâm hồn đang chờ đợi Tin Mừng. Đồng thời, Ngài cũng bày tỏ niềm vui và xúc động khi có sự hiện diện đầy thân thương của Đức Cha Antôn.
Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ: Xuyên suốt hai bài đọc của ngày thứ bảy tuần XXIII thường niên (1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49) đã soi sáng và hướng dẫn cho chúng ta cách diệu kỳ. Thánh Phaolô không ngần ngại nhìn nhận quá khứ tội lỗi của mình, nhưng cũng mạnh mẽ tuyên xưng lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhà nguyện mà chúng ta làm phép hôm nay sẽ là nơi gặp gỡ giữa sự yếu đuối của con người và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Mỗi ngày anh em Hiến Sĩ sẽ quỳ gối trước Chúa, phó thác thân phận yếu đuối và kín múc sức mạnh từ lòng thương xót để tiếp tục sứ vụ. Sứ vụ của người Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm được Đấng sáng lập Igiêriô Mai Thiên Lộc định hướng rất rõ, là đi đến với những người bị bỏ rơi nhất, đặc biệt là những người nghèo về vật chất và thiêng liêng. Nhưng muốn đến được với họ, trái tim người Hiến Sĩ phải được chạm đến và biến đổi trước tiên như Thánh Phaolô đã được biến đổi, và biến đổi đó bắt đầu từ chính việc cầu nguyện trong ngôi nhà nguyện này. Bài Tin Mừng Thánh Luca gợi hai hình ảnh: Cây tốt sinh trái tốt và hình ảnh ngôi nhà xây trên nền đá. Người Hiến Sĩ muốn sinh hoa trái truyền giáo tốt và dồi dào, thì trước hết phải bén rễ sâu trong đời sống kết hợp với Chúa, cây ấy hút nhựa sống từ chính lời Chúa và Thánh Thể mỗi ngày. Cũng vậy, ngôi nhà xây trên nền đá là hình ảnh tu viện này, nếu nền móng của tu viện xây dựng trên Đức Kitô, nếu mọi hoạt động bắt nguồn và quy hướng về ngài, thì dẫu mưa sa bão táp, thử thách hay khó khăn của sứ vụ… cộng đoàn vẫn đứng vững. Ngôi nhà nguyện này chính là nền đá thiêng liêng của cộng đoàn, mọi công việc tông đồ sẽ được nâng đỡ, mọi quyết định sẽ được soi sáng, mọi khó khăn thử thách sẽ được chịu đựng nhờ sức mạnh đến từ đây. Nhà nguyện bơm sức sống thiêng liêng cho mọi hoạt động truyền giáo.Tại đây, nơi nhà nguyện này, anh em Hiến Sĩ sẽ lắng nghe Lời Chúa để phân định con đường sứ vụ, sẽ cử hành thánh thể để kín múc sức mạnh, sẽ cầu nguyện cho những người mình phục vụ, nhất là những người nghèo, người xa đức tin, mỗi khi bước ra khỏi nhà nguyện, anh em mang hơi ấm của Chúa đến từng thôn xóm, từng tâm hồn cần được ủi an. Việc làm phép nhà nguyện hôm nay mở ra một hành trình truyền giáo, người Hiến Sĩ bước vào nhà nguyện để được lửa tình yêu Thiên Chúa thiêu đốt, rồi ra đi để ngọn lửa ấy thắp sáng thế giới. Hiến pháp và quy luật dòng số 5: “Chúng ta là một Hội dòng truyền giáo, sứ vụ căn bản của chúng ta, trong Giáo hội là rao giảng Đức Kitô và Vương quốc Người cho những người bị bỏ rơi nhất, họ là những người nghèo mang nhiều dung mạo khác nhau, chúng ta ưu tiên đến với họ.”
Sau thánh lễ, Cha Antôn, Bề trên Phụ Tỉnh có lời tri ân và cám ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và mọi thành phần dân Chúa.
Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Cộng Đoàn Hiến Sĩ Bảo Lộc
Cộng đoàn Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Bảo Lộc, tọa lạc tại thửa đất số 70, tờ bản đồ số 38, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cũ), trực thuộc dòng Hiến Sĩ Đức Maria Vô Nhiễm, trụ sở chính số A 149c, khu phố Bình Đức 2, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Cộng đoàn Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Bảo Lộc hiện diện trong khu vực Giáo hạt Bảo Lộc, thuộc Giáo phận Đà Lạt.
Vào giữa năm 2017, Bề trên Hội dòng Hiến Sĩ Đức Maria Vô Nhiễm đã gặp Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Trong cuộc gặp mặt, Đức Cha Antôn đã ngỏ ý mời Hội dòng hiện diện trong Giáo phận Đà Lạt, để cộng tác trong việc mục vụ và hướng dẫn bà con giáo dân sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc. Đức Cha tin tưởng rằng: Hội dòng hiện diện nơi đây sẽ củng cố và làm tăng thêm đức tin, cũng như góp phần làm thăng tiến đời sống cho bà con giáo dân nơi đây.
Ngày 17/01/2020, đáp lại lời mời gọi của Đức Cha, Hội dòng đã mua phần đất có diện tích 17285,6 m2 trên thửa đất số 70, tờ bản đồ số 38 gồm một căn nhà cấp 4 lợp tôn, tường xây trên diện tích 400m2 đất ở và vườn cà phê. Nhờ có cơ sở này, các tu sĩ của Hội dòng chính thức hiện diện tại thôn 8, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, trực thuộc Giáo xứ Tân Lạc.
Ngày 11/6/2023, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt, chính thức cho phép thiết lập Cộng đoàn Hiến Sĩ Bảo Lộc tại Thôn 8, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, theo văn thư ký ngày 11/6/2023.
Từ năm 2023 đến nay, anh em Tu sĩ trong cộng đoàn thực thi đường hướng tu tập và sống đúng tôn chỉ mục đích: cầu nguyện, lao động và lo việc bác ái. Hiện nay cộng đoàn có 12 Anh Em Tu sĩ đang làm việc tại đây.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc







