Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, bầu trời La Vang những ngày qua mây mù che lối, mưa xối xả nối tiếp nhau không ngớt, gió quật rầm rập làm những tán cây xơ xác, nước tràn ngập hai bên đường. Mặt trời ngủ một giấc thật dài cũng chẳng ai thèm đánh thức. Con đường đông đúc những xe cộ đi thăm quan Thác Đambri nay vắng tanh như tờ. Ngày 13 hàng tháng lại tới, gia đình giáo xứ La Vang lo lắng với thời tiết mưa bão như thế này thì thánh lễ làm sao diễn ra được, giáo dân, khách hành hương làm sao trở về bên Mẹ được, nhưng Cha sở Giuse nói: đừng lo, đã có Đức Mẹ lo. Và quả thực Đức Mẹ đã lo liệu rất tốt đẹp: sáng nay trời gió nhẹ nhàng, ánh nắng phảng phất, không khí thoáng mát, xen lẫn vài hạt mưa phun như những hạt sương càng làm tăng thêm vẻ linh thánh của nơi đây, càng giúp mọi người nâng hồn lên hòa quyện vào những bản thánh ca, những vãn hoa đặc biệt là thánh lễ kính Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang của con dân Việt Nam chúng con.
Đúng 9 giờ ngày 13 tháng 06 năm 2025, tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, Giáo hạt Bảo Lộc đã long trọng tổ chức dâng hoa và Thánh lễ kính Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elisabet. Thánh lễ do Cha sở Giáo xứ Tân Bùi Giuse Phan Đào Thục chủ tế, vì hôm nay đại gia đình giáo xứ Tân Bùi đăng cai phục vụ thánh lễ, dâng hoa và hát lễ. Đồng tế với ngài có quý Cha trong Giáo hạt Bảo Lộc cùng đông đảo quý tu sĩ nam nữ, khách hành hương và bà con giáo dân trong và ngoài Giáo hạt cùng tham dự cách trang nghiêm và sốt sắng dưới thời tiết bình yên và khô ráo.
Dẫu chẳng phải tháng 5 hay tháng 10 là những tháng dâng hoa kính Mẹ theo truyền thống, nhưng hôm nay ngày 13 tháng 6 các giới trong Giáo xứ Tân Bùi: từ Gia trưởng đến Hiền mẫu, Giới trẻ, Thiếu nhi đã hợp nhau về đây dâng lên trước tôn nhan Mẹ một vãn hoa thật đẹp, thật ý nghĩa: Cùng Mẹ Con Tiến Bước. Cùng Mẹ con tiến bước trong hy vọng và tin yêu, trong khiêm nhường và phó thác để ra đi đem Tin Mừng của Chúa đến cho những người chưa biết Chúa. Các bạn Giới trẻ là tương lai của Giáo Hội, là ánh sáng, là muối, men giữa đời để ướp mặn trần gian, để dấn bước ra đi theo gương Mẹ loan báo niềm vui và hy vọng.
Với nén hương trầm ngào ngạt hương thơm được giới Gia trưởng thành kính dâng lên Mẹ, gói trọn tâm tình của những người cha, người chồng trong gia đình đầy vất vả lao nhọc, nguyện Mẹ thương nâng đỡ và ban thêm sức mạnh để các Gia trưởng có thể dẫn dắt gia đình nhỏ bé của mình vững vàng trong đức tin, dạt dào trong tình mến Chúa và Mẹ Maria.
Như những bông hoa hồng tươi thắm giới Hiền mẫu dâng lên Mẹ những đóa hoa muôn sắc thắm: tựu chung của những niềm vui, nỗi buồn, của những thành công và cả những thất bại, khó khăn trong cuộc sống xin dâng lên Mẹ hiền yêu dấu.
Hoạt cảnh Mẹ đi thăm viếng bà Elisabet như họa lại những bước chân hối hả, vội vã của Mẹ Maria khi muốn nhanh chóng đem niềm vui tuyệt hảo mà Chúa đã dành cho Mẹ nói với chị họ của mình. Mẹ đã lên đường, Mẹ ra đi để thực thi sứ vụ yêu thương, loan báo niềm vui và rao truyền ơn cứu độ.
Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế chia sẻ sứ điệp Tin Mừng qua trình thuật về cuộc Thăm Viếng. Như xưa Mẹ đã hối hả băng rừng lội suối, không quản ngại gian lao, lên đường đến với người chị họ đang mang thai lúc tuổi già, ngày hôm nay mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng. Trong ơn gọi của mình, là giáo dân, tu sĩ hay giáo sĩ, mỗi người chúng ta được mời gọi không chỉ nhận lấy Tin Mừng nhưng can đảm dấn bước với một trái tim nhân hậu, biết mở ra để đón tiếp mọi người, không phân biệt đối xử, không ích kỷ lo cho riêng mình, nhưng biết nhạy cảm trước những dấu chỉ của thời đại, trước nỗi băn khoăn, thao thức của người khác, để đem Tin Mừng tình yêu đến với những người chưa biết Chúa, những người cô thế cô thân, những trẻ em lang thang cơ nhỡ, những người già yếu neo đơn, những người kém may mắn, những người đang thiếu thốn tình thương, đặc biệt là những nạn nhân, những người đã chịu nhiều thiệt thòi, mất mát, đau thương do hậu quả ghen tương và đố kỵ, của nghèo đói và lầm than, của chiến tranh và thiên tai, lũ lụt. Bằng chính những khả năng nhỏ bé của mình, chúng ta được mời gọi để bước đi cùng Mẹ trong hy vọng và bình an, để tình yêu được lan tỏa, để niềm vui được trọn vẹn và hạnh phúc được tròn đầy.
Lạy Mẹ từ ái, chúng con muốn đứng dậy, muốn lên đường, muốn đến với từng nhà, từng người, từng góc phố, từng con đường, nhưng chúng con biết: rất nhiều chông gai, nhiều khó khăn, gian khổ, chống đối luôn rình rập, đe dọa và cản bước chúng con. Xin Mẹ luôn nâng đỡ, yêu thương, dẫn lối chúng con trên mọi nẻo đường chúng con đi, xin Mẹ thương trợ giúp để niềm hy vọng luôn tràn ngập trong chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng tiến bước, can đảm dấn thân phục vụ vì một thế giới ngày thêm tươi đẹp hơn. Xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con. Amen
Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang