Nếu ai đã từng có dịp về bên Mẹ La Vang tham dự thánh lễ hành hương ngày 13 hàng tháng sẽ cảm nhận được rằng: nơi nào có bóng Mẹ hiện diện, nơi đó vẫn luôn có những phép lạ xảy ra. Tại trung tâm, dù những ngày trước có mưa bão kéo dài, thời tiết âm u tưởng chừng không thể tổ chức thánh lễ tại phương đình Đức Mẹ được nhưng đến sáng ngày 13 thì lại như có một bàn tay vô hình nào đó vén bầu trời tối tăm, mưa gió lại, để thay vào đó một khung trời tươi sáng, với những tia nắng nhẹ nhàng dọi xuống xua tan một đêm mưa dài âm u. Và thánh lễ kính Mẹ vẫn luôn được diễn ra đều đặn hàng tháng.
Sáng nay, dòng người trở về tham dự thánh lễ đông đảo, trang nghiêm và sốt sắng mang đầy ắp những tâm tình yêu mến Mẹ Maria. Vào lúc 9 giờ, thánh lễ đồng tế kính Đức Mẹ với mầu nhiệm Truyền Tin đã được diễn ra hết sức long trọng và sốt sắng, có sự hiện diện của quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và gần 3 ngàn khách hành hương trong và ngoài giáo phận. Thánh lễ do Cha Đaminh Nguyễn Minh Quý, Cha sở Giáo xứ Thanh Xá – giáo xứ đăng cai phục vụ thánh lễ hôm nay chủ tế.
Trước thánh lễ quý Cha đã ngồi tòa giải tội, đông đảo tín hữu đã được lãnh nhận Bí tích Giao Hòa, chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận ơn toàn xá của Năm thánh, vì nhà thờ Giáo xứ La Vang là một trong ba nhà thờ thuộc Giáo hạt Bảo Lộc được Đức cha Giáo phận chỉ định điểm hành hương để lãnh ơn Năm thánh. Đây là cơ hội quý báu cho tất cả những ai trở về đây khấn nguyện với Mẹ lại được hạnh phúc lãnh nhận hồng ân của Năm thánh.
Thánh lễ hành hương hôm nay có lẽ là thánh lễ đặc biệt hơn, gói trọn tâm tình tạ ơn Chúa và Mẹ Maria như lời khai lễ của Cha chủ tế.
Tạ ơn, vì Chúa và Mẹ đã luôn đồng hành và chở che mỗi người vượt qua những thăng trầm của cuộc sống để hôm nay được trở về đây bên Mẹ dấu yêu.
Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã thương ban hồng phúc cho nhân loại qua Năm thánh thường niên này.
Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã cho mỗi người lại có cơ hội sống mùa Chay thánh nữa để hoán cải, để đổi mới và để được nhận lãnh ơn cứu độ.
Đặc biệt là cùng với vị Cha chung Giáo Hội tạ ơn Chúa trong ngày kỷ niệm 12 năm ngài được bầu chọn làm Giáo Hoàng.
Và lời tạ ơn lớn lao nhất, ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay là thánh lễ trọng mừng biến cố Đức Maria được Sứ thần Gabriel truyền tin trở nên cung lòng khiêm nhu cưu mang Đấng Cứu Thế.
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa xin Chúa cứ thực hiện cho tôi như lời Sứ thần truyền”. Từ phút giây Mẹ Maria thưa hai tiếng xin vâng, chương trình cứu độ của Thiên Chúa chính thức được khởi động và lời xin vâng của Mẹ là một mẫu mực về sự tín thác hoàn toàn để cho Thiên Chúa quyết định hướng đi cuộc đời mình. Nhưng đồng thời lời xin vâng của Mẹ cũng là một thách đố cho thời đại, một lời chất vấn về sự bất tuân phục của con người ngày hôm nay đối với Thiên Chúa: ly dị, phá thai, chiến tranh, hận thù,… đang làm cho cuộc sống con người đầy dẫy những đau khổ, bế tắc và tuyệt vọng. Cùng với Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng (chủ đề của Sứ điệp mùa Chay 2025) như lời Đức Thánh Cha mời gọi: Thưa anh chị em, nhờ tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được nâng đỡ trong niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng (x. Rm 5,5). Hy vọng là “mỏ neo chắc chắn và kiên định của tâm hồn”. Hy vọng thúc đẩy Giáo Hội cầu nguyện cho “tất cả mọi người được cứu độ” (1 Tm 2,4) và chờ đợi để được hưởng vinh quang thiên đàng cùng với Chúa Kitô, Phu Quân của mình. Đây là lời cầu nguyện của Thánh Têrêsa Avila: “Hãy hy vọng, linh hồn tôi ơi, hãy hy vọng. Bạn không biết ngày nào hay giờ nào. Hãy thật tỉnh thức, bởi vì mọi thứ trôi qua trong chớp mắt, mặc dù sự thiếu kiên nhẫn của bạn có thể khiến điều chắc chắn trở nên không chắc chắn, và khiến một thời gian rất ngắn trở nên thật dài.”
Một thánh lễ thật sốt sắng, hòa quyện trong tiếng nhạc du dương với những lời thánh ca tôn vinh Chúa và ca ngợi Mẹ. Một niềm hy vọng mới sáng lên trong trái tim mỗi người khi được giao hòa cùng Chúa, được nhận lãnh ơn toàn xá. Một sự tín thác, xin vâng theo ý Chúa giữa những thăng trầm của đời sống.
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria – mẫu gương tuyệt hảo của sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa hướng dẫn, đồng hành với mỗi người trong hành trình mùa Chay thánh này cũng như trong suốt hành trình dương thế để mỗi người không ngừng chia sẻ niềm vui Tin Mừng và làm chứng cho sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời.
Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang