Sáng ngày 13/08/2025 vào lúc 9 giờ 30, Trung tâm Thánh Mẫu La Vang Bảo Lộc đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cha Micae Nguyễn Quốc Tĩnh, trưởng ban Thánh nhạc Giáo hạt Bảo Lộc, Chánh xứ Mẹ Vô Nhiễm chủ tế, cùng với quý Cha trong giáo hạt, quý Cha Dòng Xitô Châu Bảo. Đông đảo quý tu sĩ nam nữ, khách hành hương, bà con giáo dân trong và ngoài Giáo hạt Bảo Lộc cùng tham dự cách trang nghiêm và sốt sắng.
Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang, muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng.
Ðức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Ðấng cứu độ muôn loài.
Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề…..
(Kinh Đức Mẹ La Vang)
Cứ mỗi tháng tám, vào dịp lễ Mẹ Lên Trời, hàng triệu tín hữu khắp nơi trên quê hương Việt Nam trở về bên Mẹ La Vang để kín mức sức mạnh và hy vọng. Hành hương kính viếng Đức Mẹ đã trở thành một truyền thống và nhu cầu của các Kitô hữu Việt Nam. Mẹ La Vang là Mẹ của con dân Việt Nam, dù ở La Vang Quảng Trị – nơi tương truyền Đức Mẹ đã hiện ra cứu giúp con cái khi bị bách hại khốn cùng hay ở La Vang Bảo Lộc, thì Mẹ vẫn là Mẹ hiền yêu dấu. Mẹ vẫn là bến bờ hạnh phúc và là bóng mát chở che con cái mỗi khi họ chạy đến bên Mẹ.
Hành hương về La Vang là đi về nhà Mẹ. Về bên Mẹ La Vang thực sự là đi vào trong sự chiêm nghiệm, và điều này, có khả năng giúp khơi dậy những cảm xúc đạo đức trong lòng mỗi người, sâu xa hơn nữa còn là lời tuyên xưng đức tin, và là hành động biểu lộ lòng biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa vì muôn ơn lành Người đã thương ban cho mỗi người, mỗi gia đình qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ.
Trở lại quá khứ, thời cha ông chúng ta tại Thánh địa La Vang – Quảng Trị, dưới triều vua Cảnh Thịnh, ngày 17/8/1798, nhà vua ra sắc chỉ cấm đạo. Giáo dân Quảng Trị chạy trốn vào vùng rừng thiêng nước độc, thiếu thốn trăm bề, lại còn phải chịu nhiều thứ bệnh tật. Trong bối cảnh ấy, Đức Mẹ hiện đến, an ủi khích lệ con cái kiên trì giữ vững đức tin.
Đức Mẹ hiện đến, nhắn bảo con cái: “Các con hãy tin tưởng, hãy cam lòng chịu khổ. Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện.” Sứ điệp La Vang là sứ điệp hy vọng. Dù xưa kia, trong hiện tại hay tương lai, sứ điệp La Vang vẫn mãi là sứ điệp gieo niềm hy vọng. Dù Giáo hội phải đối diện với bao thử thách, dù mỗi người và mỗi gia đình vẫn phải đương đầu với bao hiểm nghèo, đau khổ, bệnh tật, chúng ta đừng để mình bị nhận chìm trong thất vọng. Cứ vững tin vào lời Đức Mẹ đã hứa.
Người giáo hữu xác tín và cảm nhận sâu xa về tình thương từ mẫu của Đức Mẹ, và chính cảm nhận đức tin đó đã biến La Vang xa xôi, hẻo lánh thành Trung tâm Hành hương, trở thành điểm hẹn tâm linh quy tụ con cái Mẹ khắp muôn phương. Như tâm tình đầu thánh lễ của Cha chủ tế: “La Vang đã trở thành điểm hẹn hành hương của muôn tâm hồn mang theo những lời cầu xin, những khát vọng và cả những niềm hy vọng được đổi mới. Mẹ đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, chúng ta được mời gọi sống niềm hy vọng phục sinh để mai sau cũng được kết hợp mật thiết với Chúa trong vinh quang cùng với Mẹ.”
Cha xứ Giáo xứ Công Lý – Tổng Giáo phận Sài Gòn trong lời chia sẻ Tin Mừng hết sức sâu sắc và có chút cảm xúc riêng tư khi lần đầu tiên được tham dự thánh lễ hành hương ngày 13 tháng 8 như sau: Đức Mẹ La Vang Bảo Lộc hay còn gọi là Đức Mẹ Hồng Ngọc là một điểm hành hương thu hút nhiều người, kể cả khách du lịch bởi vì khối đá cẩm thạch hồng tạo nên tượng Đức Mẹ rất đẹp, nhiều người còn khen là đẹp nhất trong các tượng Đức Mẹ. Hồng Ngọc là màu của hoa hồng, màu của tình yêu và tình yêu ở đây chính là Thiên Chúa tình yêu đã sẵn sàng trao ban cho loài người chính Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng ta. Những ai tin tưởng vào Ngài thì sẽ được đón nhận tình yêu đó để có thể vượt thắng những nghịch cảnh của cuộc sống nhân sinh nơi gia đình, xã hội trong trách vụ làm cha làm mẹ hầu nuôi dạy con cái sao cho được hạnh phúc, ấm êm.
Tiếp lời chia sẻ, Cha nhấn mạnh: Mẹ Maria là điểm hẹn, điểm hẹn hành hương. Mẹ La Vang Hồng Ngọc là điểm hẹn nhắc cho chúng ta nhớ một điều: Mẹ là viên ngọc quý đã được Thiên Chúa ban cho đặc ân cả Hồn và Xác lên trời. Tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa qua tình mẫu tử của Mẹ. Để rồi qua Mẹ, Mẹ dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Đấng đã sẵn sàng trao ban cho chúng ta Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta và trở nên nguồn hy vọng để không ai phải thất vọng bao giờ. Để rồi từ đây chúng ta là những con người được mời gọi đón nhận tình yêu đó và chúng ta sống với tình yêu đó trong thời gian Năm Thánh của mình. Cho dẫu còn đó những khó khăn, đau khổ, thất vọng nhưng chúng ta không bao giờ buông xuôi vì chúng ta có Đức Kitô – Đấng là hoa quả đầu tiên trở nên nguồn hy vọng không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta có Đức Maria trở nên Đấng cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta để mỗi chúng ta cũng được mời gọi hãy sống và trao ban cho thế giới ngày hôm nay viên ngọc quý của mình đó chính là niềm hy vọng.
Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con, cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. Và sau cuộc đời nầy, xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.
Truyền thông Giáo xứ La Vang








