Sau những ngày Tết sum vầy bên mái ấm nhỏ, các thành viên Ban Caritas lại hướng lòng về một gia đình lớn hơn – nơi tình yêu thương luôn lan tỏa, nơi sự sẻ chia trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn – đó chính là đại gia đình Caritas, để trao gửi những khoảnh khắc yêu thương đến những thành viên đặc biệt của đại gia đình ấy – những anh chị em khuyết tật.
Sáng ngày 13/2/2025, tại Giáo xứ Tân Bùi – Bảo Lộc, Hội Xuân Yêu Thương lần thứ 5 do Caritas Giáo phận Đà Lạt tổ chức với chủ đề Xuân Hiệp hành và Hy vọng đã quy tụ hơn 400 anh chị em khuyết tật tại các Hội Người Khuyết Tật Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻh và nhóm Hồi gia Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức. Chương trình được sự chung tay giúp sức của Giáo xứ Tân Bùi, Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Đà Lạt, nhóm tình nguyện viên cùng mạng lưới Caritas giáo xứ và quý ân nhân xa gần.
Ngay từ sáng sớm, bầu khí đã rộn ràng bởi sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Đặc trách Caritas Hạt Bảo Lộc, Cha Quản xứ và Cha phó Giáo xứ Tân Bùi cùng quý Cha trong Giáo hạt Bảo Lộc. Các ngài không chỉ đến để đồng hành mà còn để sẻ chia, để yêu thương và cùng nhau viết nên một ngày hội đầy ý nghĩa.
Những giây phút đặc biệt
Chương trình khai mạc với tiết mục múa Mashup Năm Mới Bình An do các em nhỏ tại Mái Ấm Mai Chấn Giuse thể hiện. Tuy không phải là những vũ công chuyên nghiệp, nhưng từng động tác của các em lại chứa đựng một chiều sâu đặc biệt—một câu chuyện về nghị lực, về khát khao yêu thương và đón nhận. Cha Quản xứ Giuse Phan Đào Thục chia sẻ: “Tiết mục mở màn từ những em nhỏ đặc biệt nên cũng thật đặc biệt. Các em có thể không hoàn hảo trong từng bước nhảy, nhưng chính sự cố gắng ấy lại chạm đến trái tim chúng ta”.
Nhân dịp đặc biệt này, ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia, như một kỷ niệm ý nghĩa để mỗi lần xuân về, họ lại nhớ đến những khoảnh khắc ấm áp bên nhau.
Không khí hội xuân thêm phần náo nhiệt với các gian hàng trò chơi dân gian như ném lon, quay số may mắn, thả chuột, du lịch ba miền, ném vòng cổ chai, chiếc nón kỳ diệu… Từng tiếng cười giòn tan, từng ánh mắt háo hức tạo nên một không gian vui tươi, gắn kết. Song song đó, khu ẩm thực đa dạng với những món ngon quen thuộc như trứng vịt lộn, bún thịt nướng, gỏi cuốn, bánh mì lagu, rau câu trái cây… mang đến bữa ăn đậm đà, đầy hương vị yêu thương. Đan xen với các tiết mục ca hát, phần “dò số hô kênh” cũng là một tiết mục không thể thiếu trong ngày vui này. Các tham dự viên đã có những giây phút thư giãn vui tươi với phần hô lô tô rộn rã tiếng cười.
Câu chuyện truyền cảm hứng
Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa và giàu tính truyền thống của ngày hội chính là giây phút tôn vinh những tấm gương vượt khó, truyền cảm hứng. Hội Xuân Yêu Thương năm nay hân hạnh chào đón anh Gioakim Phạm Cường đến từ Hội Người Khuyết tật Bảo Lộc – người đã viết nên câu chuyện đầy nghị lực mang tên “Vượt Lên Số Phận”.
Giữa không gian ấm áp của hội xuân, câu chuyện của anh đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Câu chuyện bắt nguồn từ biến cố tai nạn giao thông năm 2016, anh bị liệt tứ chi do chấn thương đốt sống cổ. Năm ấy anh chỉ mới 20 tuổi nhưng mọi sinh hoạt thường nhật, dù nhỏ nhất cũng đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Cuộc đời anh tưởng chừng đã khép lại trong bóng tối, nhưng giữa những ngày tuyệt vọng nhất, anh vẫn đau đáu một câu hỏi với Chúa: “Vì sao con vẫn còn sống?” Chính câu hỏi ấy đã thôi thúc anh không gục ngã, không đầu hàng số phận, để rồi từng ngày, anh tìm ra ánh sáng và ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình. Sau hai năm chìm trong bóng tối và kiên trì đấu tranh với chính mình, anh nhận thấy tài năng của bản thân và tìm thấy ánh sáng mới trong việc viết lách và lan tỏa những giá trị tích cực.
Dù không thể cử động đôi tay, anh vẫn có thể viết nên những dòng chữ đầy cảm xúc nhờ sự hỗ trợ của công nghệ máy tính. Từng con chữ của anh không chỉ là sự giãi bày, mà còn là nguồn động viên, nâng đỡ những người đồng cảnh ngộ. Đến nay, anh đã xuất bản nhiều tác phẩm truyền cảm hứng như Vượt qua nghịch cảnh (2019), Hành trình ước mơ (2021), Khát vọng còn đây (2023), và đặc biệt nhất là cuốn 99 ước nguyện trong đêm (2024) – đây là tác phẩm ghi lại lời thì thầm của anh cùng với Chúa, những trải nghiệm kì diệu về đời sống cầu nguyện – một ngọn đèn nhỏ soi sáng con đường hy vọng cho bao tâm hồn. Ở cuối phần chia sẻ, anh Phạm Cường cũng không quên gửi lời động viên đến tất cả mọi người, anh nhấn mạnh: “Tôi tin rằng, nếu chúng ta vẫn còn hiện diện trên thế gian này, thì hẳn là Chúa có một dự định tốt đẹp dành cho mỗi người”. Đồng thời anh cũng gửi tặng những cuốn sách của mình đến những người tham dự.
Trước giờ phút chia tay
Chương trình năm nay đan xen giữa những khoảng lặng và bầu không khí vui nhộn, mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau cho người tham dự. Tiết mục múa cồng chiêng “Tùng chiêng ban mai” của Giáo xứ Tân Rai đã thổi vào không gian lễ hội truyền thống đầy bản sắc, trong khi phần đố vui có thưởng với những câu hỏi xoay quanh ngày xuân đã khuấy động không gian, tạo nên một bầu không khí hào hứng để mọi người nhanh tay giành những phần thưởng hấp dẫn.
Tiết mục “Đoản Xuân Ca” của các bạn trẻ Giáo xứ Tân Bùi đã khép lại ngày hội năm nay. Trước khi kết thúc, Cha Giám đốc Caritas Đà Lạt Gioan Bosco Hoàng Văn Chính không quên gửi lời chúc xuân đến mọi người và trao những phong bao lì xì may mắn đến từng anh chị em khuyết tật, như một lời động viên cho hành trình phía trước.
Lời tri ân
Hội Xuân Yêu Thương 2025 khép lại trong niềm vui và sự nỗ lực chung tay của rất nhiều đơn vị. Ban tổ chức xin gửi lời tri ân đến Cha Giuse Phan Đào Thục –Quản xứ Giáo xứ Tân Bùi đã tạo điều kiện để Caritas có địa điểm tổ chức chương trình. Cảm ơn Ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt đã không quản ngại đường xá xa xôi đến ghi hình và phát sóng trực tiếp, lan tỏa những khoảnh khắc yêu thương đến với cộng đồng. Đặc biệt, xin cảm ơn quý ân nhân, quý anh chị em trong Caritas các giáo xứ, các bạn trẻ, sinh viên và nhóm tình nguyện đã đóng góp công sức, tâm huyết để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả những tấm lòng quảng đại đã chung tay lan tỏa yêu thương. Dù số lượng người khuyết tật trên địa bàn giáo phận còn rất nhiều, nhưng với tất cả khả năng hiện có, chúng con hy vọng những đóng góp nhỏ bé của mình có thể góp thêm chút niềm vui, động viên các anh chị em kém may mắn trên hành trình cuộc sống.
Caritas Giáo phận Đà Lạt